Người đàn ông nhặt được 60 triệu đồng trả lại người đánh rơi

GD&TĐ - Trên đường đi, anh Kiệt bất ngờ nhặt được 60 triệu đồng do người khác đánh rơi. Sau đó, anh đã mang đến cơ quan công an trình báo và trao trả lại người bị mất.

Anh Kiệt (bên trái) trao trả lại số tiền cho gia đình người đánh mất.
Anh Kiệt (bên trái) trao trả lại số tiền cho gia đình người đánh mất.

Ngày 15/4, Công an xã Đăk Blà (TP Kon Tum, Kon Tum) vừa trao trả lại số tiền 60 triệu đồng cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14/4, anh Nguyễn Gia Thịnh (thôn Kơ Tu 1, xã Đăk Blà) đi làm về thì gặp tai nạn trên đoạn đường liên thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2. Tại đây, anh Thịnh đánh rơi 60 triệu đồng mang theo trong người.

Đến rạng sáng 15/4, khi đi ngang khu vực này anh Nguyễn Minh Kiệt (đội 9, xã Đăk Cấm) phát hiện số tiền trên nên đã nhặt và đưa đến Công an xã Đăk Blà trình báo, nhờ tìm người đánh rơi.

Cùng ngày, người thân của anh Thịnh đã đến hoàn tất thủ tục và nhận lại số tiền đã đánh rơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.