Người đàn ông lập kỷ lục khi để 1 triệu con ong bâu kín người

Rất nhiều người có sở thích chọn những loại trang phục khác lạ. Có người thích mặc áo làm từ hoa, rau củ, có người thích mặc trang phục bằng trái cây, bươm bướm…  

Người đàn ông lập kỷ lục khi để 1 triệu con ong bâu kín người

Còn dưới đây là một người đàn ông can đảm để cho những con ong còn sống bám đầy trên người mình.

Người đàn ông mặc bộ đồ ong nặng nhất thế giới - Hình 1

Trang phục ong (Ảnh: QLwb.com)

Trong ảnh là ông Cao Bỉnh Quốc, một người nuôi ong 55 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông đã làm nghề này trong hơn 30 năm.

Ông Cao đã đăng kí phá kỉ lục Guinness về “số lượng ong trên cơ thể nhiều nhất” mà chính ông đã lập năm 2014.

Người đàn ông mặc bộ đồ ong nặng nhất thế giới - Hình 2

Dưới lớp trang phục ong. (Ảnh: Qlwb.com).

Cơ thể của ông Cao đã được bao phủ bởi khoảng 1 triệu con ong. Chiếc “áo ong” này nặng khoảng 110 kg. Kỉ lục trước đó của ông là khoảng 85,5 kg, theo tờ Tin tức buổi chiều Qilu.

Thử thách này rất nguy hiểm, ông Cao đa phải thực hiện hơn 60 lần thử nghiệm để chuẩn bị. Ông nói: Thử thách này giống với một lần thử nghiệm của tôi hơn.

Kỉ lục đã được hoàn thành tại môt trang trại địa phương.

Người đàn ông mặc bộ đồ ong nặng nhất thế giới - Hình 3

Ong bay rợp trời quanh khu vực diễn ra thử thách (Ảnh: Qlwb.com).

Sau khi gỡ bỏ “chiếc áo ong” ra, người ông Cao đầy vết ong chích, ông chia sẻ là có hơn 2.000 vết chích.

Người đàn ông mặc bộ đồ ong nặng nhất thế giới - Hình 4

Một đồi ong ở trên mặt đất (Ảnh: QLwb.com).

Người đàn ông mặc bộ đồ ong nặng nhất thế giới - Hình 1

Một lớp ong nữa đang được thêm vào “bộ trang phục”.

Theo Vietgiaitri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Bóng ma hạt nhân ở Trung Đông

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông đã đột ngột căng thẳng kể từ đêm 13/4 rạng sáng 14/4 khi Iran lần đầu tiên trong lịch sử thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn.