Người đàn ông lạ ẩn hiện sau cái chết thương tâm của người vợ trẻ

Đế ngậm ngùi: Tôi không có chủ ý giết vợ. Tôi đến đó chỉ để rình xem vợ có quan hệ với người đàn ông khác hay không. Khi nghe cô ấy hẹn người đàn ông kia và người kia cũng đồng ý gặp thì tôi bực tức..

Đối tượng Đế tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đế tại cơ quan Công an.

Ba ngày kể từ sau thảm kịch kinh hoàng, người thân trong gia đình Sùng Seo Đế (SN 1991, tại thôn Tả Thồ 2, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), vẫn không tin đó là sự thật. Nỗi đau bất ngờ ập đến khiến bố mẹ Đế tưởng gục ngã... Tiếng gào khóc của đứa cháu nội 3 tuổi, con út của Đế và người vợ xấu số là chị Hầu Thị Doa (SN 1992) kéo họ trở lại với thực tại.

Nhìn cảnh đứa lớn vừa tròn chín tuổi, đen đúa gầy gò dỗ dành em đang khóc ăn vạ trước mâm cơm toàn rau, họ càng héo hon... Thương cháu nội bao nhiêu họ lại trách con trai bấy nhiêu. Kinh tế gia đình họ đã khó khăn, trong khi gia cảnh thông gia cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Giờ đây mẹ đã chết, bố bị bắt, không biết tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu?

Trong Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai những ngày này, Sùng Seo Đế cũng ân hận khôn nguôi. Tâm sự với cán bộ điều tra, Đế ngậm ngùi: “Tôi không có chủ ý giết vợ. Tôi đến đó chỉ để rình xem vợ có quan hệ với người đàn ông khác hay không. Khi nghe cô ấy hẹn người đàn ông kia và người kia cũng đồng ý gặp thì tôi bực tức. Khi cô ấy xưng hô mày tao, rồi xông vào vật lộn thì tôi nghĩ rằng vợ nó không muốn lấy tôi làm chồng nữa thì tôi giết. Bây giờ, tôi làm thì tôi phải chịu thôi, đằng nào cũng xảy ra rồi”.

Kết hôn với nhau năm 2010, đến thời điểm này vợ chồng Đế và Doa đã có với nhau 3 mặt con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 3 tuổi. Những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng cùng gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến vợ chồng họ thường xuyên xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát...

Đế đã không ít lần dùng “nắm đấm” để nói chuyện với Doa. Sau những lần đánh vợ, Đế lại xin lỗi Doa, nhưng khi uống vào thì lại không làm chủ được bản thân, sự việc cứ như vậy kéo dài trong nhiều năm. Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng khoảng một tháng, Đế và Doa  xảy ra xích mích. Lần này, Doa quyết tâm dứt áo ra đi, mặc cho Đế van xin.

Sau khi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Doa đi làm thuê tại huyện Mường Khương (Lào Cai), 3 đứa con thơ để lại cho ông bà nội trông giúp. Cũng như những lần trước, Đế lại đi tìm vợ và nói lời xin lỗi... Nhưng lần này, sự việc đã có một diễn biến khác. Không chỉ Doa mà ngay cả bố mẹ vợ của Đế cũng không chấp thuận lời xin lỗi của anh ta. Vì bực tức, Đế lại bỏ về huyện Bắc Hà sinh sống...

Người đàn ông lạ ẩn hiện sau cái chết thương tâm của người vợ trẻ-2

Dẫn giải đối tượng Đế.

Qua một số người quen, Đế có thông tin Doa đang qua lại với người đàn ông khác. Nhiều đêm không ngủ, anh ta quyết tâm phải tìm ra bằng chứng ngoại tình của vợ... Chiều 9-10, Đế đi xe máy từ Bắc Hà sang Mường Khương với mục đích… rình vợ.

Khoảng 19h cùng ngày, Đế nấp vào một bụi cây gần nơi Doa đang ở... Đế ngồi được một lúc thì Doa từ trong nhà đi ra, bật loa ngoài nói chuyện với một người đàn ông. Tình cờ nghe được cuộc chuyện trò của Doa với một người đàn ông xa lạ, cả hai hẹn gặp nhau vào buổi tối thì Đế không còn bình tĩnh. Anh ta nổi cơn ghen lao ra quát mắng Doa. Có lẽ vì bất ngờ trước sự việc xảy ra, Doa đã hành động một cách thái quá, lao tới chửi mắng và cào cấu Đế. Và rồi trong lúc giằng co, Đế đã sát hại vợ.

Khi thấy Doa nằm bất động, Đế vơ vội chiếc điện thoại của vợ rồi trốn vào căn nhà hoang ở trên địa bàn huyện Mường Khương. Trong hai ngày ẩn nấp tại đây, Đế chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng tìm đường bỏ trốn. Địa điểm đầu tiên anh ta nghĩ đến là nhà của người chị gái đã sang Trung Quốc lấy chồng khoảng 10 năm.

Đế nghĩ ngay đến địa điểm trên vì trước đó anh ta đã từng có thời gian dài sang Trung Quốc làm thuê, thông thuộc địa bàn... Vậy là ngày thì chui rúc trong căn nhà hoang, đêm đến, anh ta ra ngoài nghe ngóng tình hình và tìm cơ hội bỏ trốn. Đế đã bị các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bắc Hà và Đồn Biên phòng Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bắt giữ vào ngày 11-10, khi chỉ cách biên giới vài bước chân.

Lý giải về các vụ trọng án đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Hiện nay, mâu thuẫn giữa vợ và chồng là bạo lực phổ biến nhất trong gia đình. Hành vi người chồng gây ra, ngoài bạo lực về thể chất còn có những việc làm khác gây tổn thương về tâm lý cho người vợ như mắng mỏ, chửi bới và xúc phạm danh dự hoặc ngược lại. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác chính là có sự xuất hiện của người thứ ba, khi mâu thuẫn trong gia đình chưa được giải quyết một cách triệt để...

Còn theo Trung tá Giàng A Sành thì nguyên nhân vụ án còn xuất phát từ tâm lý tội phạm; cách ứng xử giữa những người trong cuộc khi mâu thuẫn nảy sinh. Kẻ phạm tội rồi sẽ phải trả giá trước pháp luật, người xấu số đã nằm sâu dưới ba tấc đất, giờ đây chỉ còn những đứa trẻ sẽ phải đeo đẳng bi kịch gia đình và nỗi đau mất cha mẹ. Rồi đây, khi lớn lên, không có bố mẹ kèm cặp, nếu không được dạy dỗ chu đáo, có thể chúng lại trở thành tội phạm.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ