Người đàn ông được trả tự do sau... 36 năm ngồi tù oan

GD&TĐ - Archie Williams, 58 tuổi, đến từ Louisiana (Mỹ), đã phải ngồi tù oan sau khi bị kết án chung thân vào năm 1982 khi ông mới 22 tuổi.

Người đàn ông được trả tự do sau... 36 năm ngồi tù oan

Ông Williams đã bị kết tội hiếp dâm và đâm một người phụ nữ tại nhà cô. Sau đó, nạn nhân đã nhận diện ông Williams chính là thủ phạm.

Vào thời điểm đó, ông Williams có bằng chứng ngoại phạm cho thấy chỉ ở nhà ngủ mà không hề ra ngoài. Hơn nữa, Williams cũng có chiều cao thấp hơn so với chiều cao của nghi phạm được miêu tả bởi nạn nhân.

Cảnh sát cũng tìm ra dấu vân tay của người khác tại hiện trường vụ án.

Ông William hạnh phúc sau khi được trả tự do
Ông William hạnh phúc sau khi được trả tự do 

Tuy nhiên, các công tố viên đã không đối chiếu dấu vân tay này với những người có trong dữ liệu của FBI, do luật pháp Louisiana cấm xét nghiệm AND đối với các tù nhân đã bị kết án.

Thật may mắn, sau nhiều năm, mới đây nhà chức trách đã đối chiếu lại dấu vân tay. Tội phạm hiếp dâm thực sự là Stephen Forbes - kẻ đã chết sau song sắt năm vào 1996.

Sau 36 năm ngồi tù oan, cuối cùng ông Williams đã được miễn tội danh và được trả tự do.

Theo Unilad

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm 'Thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nét chữ sắc màu' diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội đến hết tháng 5/2025.

Ngắm thơ Bác qua lăng kính thư họa

GD&TĐ - Di sản thi ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tạo với các nghệ sĩ đương đại, mà còn trở nên đặc biệt đối với nghệ thuật thư họa.