Người đàn ông dùng dao sát hại tình địch vì ghen tuông

GD&TĐ - Nghi vợ mình có tình ý với người đàn ông khác, Hùng đã ra tay tàn độc khiến tình địch mất mạng.

Đối tượng Hùng ra đầu thú sau khi sát hại tình địch (ảnh: SĐ).
Đối tượng Hùng ra đầu thú sau khi sát hại tình địch (ảnh: SĐ).

Ngày 23/2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Trọng Hùng (27 tuổi, trú tại xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) để điều tra về tội giết chết người do ghen tuông.

Nạn nhân được xác định là anh Hồ Văn Minh (35 tuổi, trú tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây Hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Minh nên đã nhiều lần nói chuyện, nhắc nhở cả 2 người.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 21/2, Hùng phát hiện vợ mình và anh Minh đang ở cửa hàng xăng dầu Nam Tây Nguyên (thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh) nơi vợ Hùng đang làm việc. Ngay sau đó, Hùng vào nhà lấy 1 con dao dài khoảng 35cm bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng dầu để nói chuyện.

Tại đây, giữa Hùng và anh Minh xảy ra to tiếng với nhau. Lúc này, Hùng cầm cổ áo anh Minh thì bị anh Minh đấm nhiều cái vào mặt.

Vì quá bực tức nên Hùng đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng anh Minh.

Gây án xong, Hùng để lại con dao ở cây xăng rồi rời khỏi hiện trường. Còn anh Minh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến 2 giờ ngày 22/2, sau khi nghe tin anh Minh tử vong thì Hùng đã đến Công an xã Ea Kuêh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...