Người đàn ông chết vì… một vết cắn của kiến lửa

Người đàn ông xấu số đã không đến bệnh viện ngay vì không thể tin một vết cắn nhỏ xíu của kiến lửa có thể khiến ông sốc phản vệ và tử vong.

Người đàn ông chết vì… một vết cắn của kiến lửa

Gia đình ông Floyd Edwards (Bắc Carolina, Mỹ) quyết định chia sẻ câu chuyện đau lòng cho báo giới để mọi người cảnh giác hơn về những vết côn trùng cắn tưởng chừng vô hại: ông Floyd Edwards chết trước mặt gia đình, trong một buổi ngồi chơi thảnh thơi ngoài vười, chỉ vì… một con kiến lửa!

Người đàn ông chết vì… một vết cắn của kiến lửa - Ảnh 1.

Ông Floyd Edwards chết vì sốc phản vệ sau khi bị kiến lửa cắn.

Curtis Edwards, con trai của ông Floyd kể với đài WTVD rằng cha anh ngồi dưới gốc cây và than phiền mình bị kiến lửa cắn. Sau đó một lúc, ông đột nhiên nói thêm rằng có gì đó vướng vướng trong cổ họng, nên vào nhà và uống một ít nước.

Sau khi uống nước, ông Floyd trở ra và làm vài việc vặt như bình thường. Nhưng rồi các triệu chứng càng trở nên tồi tệ hơn, ông bắt đầu ngồi phịch xuống ghế và chiến đấu với cơn khó thở.

Lúc này, gia đình mới hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Ông đã được nhân viên chích hai loại thuốc để chống lại phản ứng dị ứng đang bùng lên mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn qua đời vì sốc phản vệ.

Cách đây vài tháng, một phụ nữ Ấn Độ cũng chết vì lý do tương tự. Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên nhưng họ vẫn đưa ra khẳng định rằng cô chết vì sốc phản vệ sau khi bị kiến độc cắn.

Người đàn ông chết vì… một vết cắn của kiến lửa - Ảnh 2.

Nạn nhân Susy Jeffy.

Đó là cô Susy Jeffy (36 tuổi), đến từ Riyadh - Ấn Độ. Chồng cô kể lại rằng vợ mình than bị thứ gì đó đâm hoặc cắn, anh kiểm tra và phát hiện một con kiến nên đã bắt và vứt nó đi. Không ngờ sau đó cô gặp phải cơn sốc phản vệ nghiêm trọng. Sau 2 tuần điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực của Bệnh viện Obeid ở gần nhà, cô đã qua đời.

Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...