Người đàn ông chết thảm dưới lưỡi rựa do mâu thuẫn đất đai

GD&TĐ - Phát sinh mâu thuẫn liên quan đến đất đai, Nguyễn Tấn Lễ đã dùng rựa đoạt mạng một người đàn ông khác sau đó mang hung khí đi đầu thú.

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ qua chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra vào sáng 25/4 tại xã Long Giang (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 7h30’ ngày 25/4, ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi, trú thôn 7, xã Long Giang) đi từ nhà đến vườn cây sầu riêng của mình ở gần nhà để dọn cỏ.

Khi ông Lễ đang dọn cỏ thì ông Nguyễn Quang Lý (61 tuổi, trú khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long) đi đến và mang theo 1 bình xịt cỏ để xịt cỏ trên mảnh vườn mà ông Lễ và ông Lý đang tranh chấp.

Đối tượng Nguyễn Tấn Lễ tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Tấn Lễ tại cơ quan công an.

Ông Lễ thấy ông Lý vào xịt cỏ thì cương quyết ngăn cản và sau đó giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã rồi đánh nhau. Sẵn trên tay cầm một con dao rựa, ông Lễ vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và cổ ông Lý.

Hậu quả là ông Lý tử vong tại chỗ. Sau khi gây án ông Lễ mang theo con dao rựa về nhà thay quần áo rồi ra Công an xã Long Giang tự thú. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận người ra tự thú và điều tra vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ