Người dân, học sinh vùng biên vui Tết sớm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày cuối năm, huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum) se lạnh. Người dân với bộ quần áo lấm lem vui mừng, rạng ngời đến nhận quà Tết.

Chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà Tết cho học sinh huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum). Ảnh: Dung Nguyễn
Chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà Tết cho học sinh huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum). Ảnh: Dung Nguyễn

Mong muốn người dân, học sinh tại Tây Nguyên đón Tết Nguyên đán ấm áp, trọn vẹn, nhiều cơ quan, ban ngành mang những phần quà thiết thực, ý nghĩa đến với nơi rẻo cao.

Niềm vui ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum) se lạnh. Người dân với bộ quần áo lấm lem vui mừng, rạng ngời đến nhận quà Tết. Những đứa trẻ đầu trần, chân đất… cũng tíu tít theo cha mẹ tham gia “Ngày hội Bánh chưng xanh” gắn với Xuân tình nguyện năm 2024.

Chị Y Việt Sa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, nhằm khích lệ, động viên, hỗ trợ bà con và học sinh trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với cơ quan, ban ngành… tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh” gắn với Xuân tình nguyện năm 2024 tại xã Ngọc Linh và Mường Hoong (huyện Đăk Glei).

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Kon Tum trao tặng bản đồ hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động cho Đoàn xã Mường Hoong và Ngọc Linh. Qua đó, nhằm tuyên truyền, định hướng giáo dục trong đoàn viên thanh niên về niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị trao tặng công trình “Đoạn đường thanh niên thắp sáng”, “Sân chơi thiếu nhi”, túi an sinh, bánh chưng và chăn ấm… cho người dân và học sinh để đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn.

Tại Trường Tiểu học - THCS xã Ngọc Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng kết nối, hỗ trợ hơn 99 giường cho trẻ mầm non, 100 túi y tế, 100 suất bánh kẹo và 100 suất quà cho hộ gia đình chính sách, khó khăn.

Bên cạnh đó, đội công tác xã hội trực thuộc Thành đoàn TPHCM cũng hỗ trợ vật dụng, sơn để nhà trường thực hiện công trình “Trường đẹp cho em” nhân dịp năm mới đến gần.

Trong không khí tươi vui, rộn ràng… bà con vùng biên vui mừng nhận những chiếc bánh chưng, túi an sinh. Họ không quên chọn cho mình và gia đình những bộ quần áo ấm, tươm tất được hỗ trợ để đón một năm mới trọn vẹn hơn.

Đi từ sớm để đón nhận những phần quà hỗ trợ, chị Y Lam, làng Đăk Xun (xã Ngọc Linh) không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc. Gia đình chị Y Lam là một trong những hộ khó khăn tại địa phương.

Cuộc sống đói nghèo bởi quanh năm chỉ trông chờ vào ít đất sản xuất. Hai vợ chồng gắng gượng cũng chỉ giúp cả nhà no bụng và các con được đến trường học chữ. Chạy ăn từng bữa nên những năm qua Tết với gia đình chị Y Lam chẳng được tươm tất.

“Được chính quyền, nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà Tết gia đình vui lắm. Năm nay Tết sum vầy, ấm áp hơn… các con cũng có thêm những phần quà vào dịp năm mới”, chị Y Lam tâm sự.

Những món quà Tết giúp người dân đón năm mới ấm áp, trọn vẹn hơn. Ảnh: Dung Nguyễn

Những món quà Tết giúp người dân đón năm mới ấm áp, trọn vẹn hơn. Ảnh: Dung Nguyễn

Lá lành đùm lá rách

Những ngày cận Tết, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” tại 2 huyện biên giới tỉnh Kon Tum.

Thông qua chương trình, ban tổ chức trao tặng 30 suất quà cho thanh niên công nhân, người lao động tại Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray và Công ty TNHH MTV cao su Sa Thầy. Đoàn công tác cũng trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng thanh niên lập nghiệp xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai). Đồng thời tặng 2 bộ máy tính, 1 máy in và 10 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời cho Công an xã và Đồn Biên phòng Ia Dom cùng 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tại làng Le (huyện Sa Thầy).

Em Y Mai (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, huyện Ia H’Drai) tâm sự, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, dù vậy em vẫn luôn cố gắng học tập để thoát khỏi đói nghèo. Khi nhận được suất học bổng trị giá 2 triệu đồng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh em rất vui và hạnh phúc.

“Số tiền này em sẽ mang về đưa mẹ để mua sách vở, dụng cụ học tập và sắm quần áo đón Tết. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của mọi người”, em Y Mai bộc bạch.

Bí thư Trung ương Đoàn, Ngô Văn Cương cho biết, chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” là hoạt động thường niên được đơn vị tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Học sinh vùng khó Kon Tum được cắt tóc miễn phí nhân dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Dung Nguyễn

Học sinh vùng khó Kon Tum được cắt tóc miễn phí nhân dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Dung Nguyễn

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Qua đó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh, thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong dịp Tết, không chỉ các tổ chức, ban ngành mà còn rất nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, triển khai những chương trình hướng đến người nghèo.

Để những ngày Tết trôi qua thật ý nghĩa, thầy Vũ Văn Tùng, giáo viên Trường Tiểu học & THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 thời gian kêu gọi, thầy Tùng cùng các nhà hảo tâm trao tặng 135 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Mỗi suất quà sẽ có 10kg gạo, quần áo và bánh kẹo cho 135 em học sinh Trường Mẫu giáo Sơn Ca.

Chương trình cũng trao 28 suất quà cho 28 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học & THCS Đinh Núp, mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm: 20kg gạo, quần áo và bánh kẹo.

Không dừng lại ở đó, thầy Tùng tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ 40 suất quà Tết cho 40 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần quà tuy không lớn nhưng thầy Tùng mong rằng cái Tết của gia đình học sinh đủ đầy, trọn vẹn hơn.

Chị Y Việt Sa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum cho biết, thời gian qua tuổi trẻ Kon Tum đã không ngừng nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Qua đó lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia đến với những nơi còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó không chỉ là một chương trình, mà còn là thông điệp về tình người, về lòng nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ