Người cao nhất thế giới đi tìm tình yêu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sultan Kösen được Guinness xác nhận là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống, với chiều cao 2,51 m (đo lần cuối vào năm 2018).

Sultan Kösen được Guinness thế giới ghi nhận là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống vào năm 2009.
Sultan Kösen được Guinness thế giới ghi nhận là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống vào năm 2009.

Trong 10 người cao nhất trong lịch sử, anh đứng hàng thứ 7. Dù nổi tiếng, cuộc sống đủ đầy nhưng Sultan vẫn đau đáu một nỗi niềm, đó là tìm một người vợ ý hợp tâm đầu, một gia đình đầm ấm như bao người bình thường khác.

Kỷ lục gia làm đại sứ văn hóa

Sinh vào tháng 12/1982, có cha mẹ là người Kurd, Sultan Kösen lớn lên ở Mardin, một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo trang web chính thức của Guinness thế giới, trong khi cả cha mẹ và 4 anh chị em của Sultan đều có chiều cao trung bình, thì anh lại phát triển vượt bậc từ năm 10 tuổi.

Do tầm vóc quá khổ, Kösen không thể hoàn thành việc học mà phải làm công việc đồng áng để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Anh thậm chí không thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ địa phương vì được cho là sẽ không công bằng khi thi đấu với những đối thủ thấp hơn nhiều.

Theo các nhà khoa học, sự phát triển vượt bậc của Kösen là kết quả của chứng khổng lồ do tuyến yên tiết ra quá nhiều hormone tăng trưởng. Nếu không được chữa trị, bệnh nhân có thể đau khớp, tứ chi phát triển quá mức và dẫn đến tử vong.

Năm 2010, Trường Y thuộc ĐH Virginia của Mỹ nhận điều trị Kösen với công nghệ phẫu thuật bằng dao gamma, loại bỏ khối u đã bắt đầu to lên trên tuyến yên để ngăn anh ta phát triển chiều cao. Đến năm 2012, các nhà khoa học vui mừng thông báo những nỗ lực của họ thành công mỹ mãn.

Theo tường trình trên tờ The Mirror, Kösen được bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, với hy vọng cải thiện ngành du lịch trong khu vực. Anh đã đến 127 trong số 195 quốc gia trên thế giới và thường xuyên được các đại sứ thương hiệu tiếp cận để làm việc cùng nhau.

“Tôi tự hào khi được tham gia các hoạt động hỗ trợ ngành du lịch. Tôi rất vui khi thấy mình được mọi người chú ý nhiều như thế nào. Ai cũng muốn chụp ảnh với tôi”, anh nói với các nhà báo.

Phát biểu khi được Tổ chức Guinness thế giới công nhận kỷ lục, Kösen cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tên trong cuốn sách này. Đây quả là một bất ngờ lớn”. Ngoài là người cao nhất thế giới còn sống, Kösen cũng giữ kỷ lục về bàn tay lớn nhất, mỗi bàn tay dài 28,5 cm, tính từ cổ tay đến đầu ngón tay giữa; bàn chân lớn nhất, với bàn chân trái dài 36,5 cm và bàn chân phải dài 35,5 cm.

Kể từ khi được sự can thiệp y tế để ngăn sự phát triển, Sultan cũng được mời vào vai trong vài bộ phim Hollywood. Năm 2016, anh nhận vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Achieving the Impossible. “Cuối cùng tôi đã quyết định khi nhà biên kịch đến thăm tôi ở Mardin, chúng tôi đã nói chuyện ở đó và tôi rất thích chủ đề này”, anh nói với Daily Mail.

Cũng trong năm 2016, anh dành phần lớn thời gian để lưu diễn ở Ấn Độ Dương với rạp xiếc Samoa.

Sultan Kösen (cao 251 cm) và Chandra Dangi (cao 55 cm) gặp nhau vào năm 2015.

Sultan Kösen (cao 251 cm) và Chandra Dangi (cao 55 cm) gặp nhau vào năm 2015.

Đi tìm tình yêu

Trong chuyến thăm đầu tiên tới London, Vương quốc Anh, vào tháng 9/2009, sau khi được Guinness công nhận kỷ lục, Sultan bày tỏ hy vọng danh tiếng mới sẽ thay đổi cuộc đời anh và giúp anh tìm được một người vợ: “Thật sự rất khó tìm được một người bạn gái. Họ thường e ngại vóc dáng khổng lồ của tôi. Nhưng giờ tôi đã nổi tiếng, có thể gặp và giao tiếp với nhiều cô gái. Ước mơ của tôi là được kết hôn”.

Vào tháng 10/2013, Kösen đã thực hiện được ước mơ của mình. Cô dâu là Merve Dibo, ở Hasaki, Syria, kém anh 9 tuổi và chỉ cao 1,75 mét. Cả hai gặp nhau qua một người bạn chung. Lễ cưới của họ có hơn 1.500 khách mời, trong đó có đại diện của Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness và các chức sắc địa phương.

Tuy nhiên, cuộc sống chung giữa cặp vợ chồng cao – thấp không suôn sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với giới báo chí, Kösen nói rằng, trở ngại lớn nhất trong cuộc sống vợ chồng của anh là giao tiếp vì anh nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, còn vợ thì chỉ biết tiếng Ả Rập. Cặp đôi không có con và ly hôn vào năm 2021. Kösen hy vọng một ngày nào đó sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác phù hợp hơn.

Sultan Kösen cũng giữ kỷ lục là người có bàn tay, bàn chân dài nhất.

Sultan Kösen cũng giữ kỷ lục là người có bàn tay, bàn chân dài nhất.

Bất chấp những thành tựu trong công việc và sự nổi tiếng của mình, Sultan Kösen hiện vẫn khó tìm được một người phụ nữ đặc biệt để yêu. Vào tháng 11/2022, khi trả lời phỏng vấn độc quyền với The Mirror, anh tiết lộ đã đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga để tìm một người vợ ưng ý: “Tôi nghe nói phụ nữ Nga thích những người đàn ông lịch thiệp, nóng bỏng. Khi yêu, họ sẽ yêu người đàn ông của mình mãi mãi”.

Nhưng cho đến nay, mặc dù đã có nhiều cố gắng, cuộc tìm kiếm của Kösen vẫn không mang lại kết quả. Không có người đẹp Nga nào quan tâm đến người đàn ông cao nhất thế giới này.

Sau cùng, Sultan Kösen tuyên bố anh sẽ đi tìm cô dâu của mình ở một địa điểm khác rất quen thuộc với những điều kỳ lạ và bất thường, đó là Florida. Anh hy vọng tìm được một nửa của mình ở nước Mỹ xa xôi này.

Theo Allthatsinteresting

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.