“Ngựa ô” Myanmar dừng bước tại SEA Games 31

GD&TĐ - U23 Myanmar đã phải dừng bước tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 khi để thua U23 Indonesia 1-3 chiều 15/5.

Cùng có 6 điểm sau 3 trận buộc Myanmar và Singapore phải “tử chiến” ở lượt cuối bảng A trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Thế nhưng, đoàn quân của Shin Tae-yong nhập cuộc tốt hơn hẳn đoàn quân của chiến lược gia Velizar Popov và họ đã dẫn trước đối thủ 3-0 ngay trong hiệp một.

Các bàn thắng của đội bóng xứ vạn đảo được ghi do công của Egy Maulana, Witan và cú sút của Marselino bóng đập chân một cầu thủ Myanmar đổi hướng khiến thủ thành Phyo Thu phải bỏ tay.

Bị dẫn bàn sớm và dẫn sâu nhưng các cầu thủ Myanmar vẫn thể hiện tình thần chiến đấu ngoan cường. Thực tế, Myanmar cũng không ít lần làm khó đối thủ, chỉ có điều họ thiếu đi sự chính xác cần thiết ở những tình huống quyết định.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Myanmar cũng có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ công của Naing Thu sau cú sút căng bóng trúng chân một cầu thủ Indonesia đổi hướng ở phút 66.

Myanmar chỉ có được bàn gỡ nên phải chia tay sớm SEA Games 31.

Myanmar chỉ có được bàn gỡ nên phải chia tay sớm SEA Games 31.

“Được ăn cả ngã về không”, nhà cầm quân người Bulgaria xua quân tràn lên tấn công. Điều này cũng khiến họ dễ bị đối thủ phản công. Tuy nhiên, dù 2 đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Chiến thắng 3-1 giúp đoàn quân của Shin Tae-yong chính thức giành vé vào bán kết. Họ đang có 9 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, vị trí này có thể sẽ bị Việt Nam giành lại nếu đoàn quân của ông Park Hang-seo vượt qua Đông Timor ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày.

Indonesia giành vé vào bán kết SEA Games 31.

Indonesia giành vé vào bán kết SEA Games 31.

Trận thua cũng khiến “ngựa ô” Myanmar phải dừng bước tại vòng bảng SEA Games 31. Sở dĩ gọi Myanmar là đội bóng “ngựa ô” bởi họ đã khởi đầu đầy ấn tượng khi toàn thắng cả 2 trận đầu, xếp nhất bảng A.

Tiếc rằng, ở 2 trận đấu then chốt gặp Việt Nam và Indonesia họ đều thua trận khiến bị loại đau đớn.

Việc Myanmar bị loại sớm cũng giúp Việt Nam giành luôn tấm vé còn lại ở bảng A ngay cả khi chưa đá với Đông Timor, bởi Hùng Dũng và các đồng đội đang có 7 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ