Ngõ cờ hoa nổi tiếng ở Hà Nội hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

GD&TĐ - Những con ngõ cờ hoa nổi tiếng Hà Nội như Yên Phụ, Nguyễn Thiệp thu hút những vị khách trẻ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. 

1.JPG
Những ngày cận Tết Độc lập, khắp các ngõ phố Hà Nội lại rợp bóng cờ đỏ sao vàng mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9. Một con ngõ được nhiều bạn trẻ tìm đến trên phố Nguyễn Thiệp.
2.JPG
Ngay từ trước ngày Quốc khánh 2/9, con ngõ trên phố Nguyễn Thiệp được trang hoàng với những lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng.
4.jpg
Điểm check in khác của giới trẻ dịp nghỉ lễ 2/9 này là ngõ 150 Yên Phụ. Nơi đây được trang trí đơn giản với các dãy cờ và chùm hoa hai bên tường.
6.jpg
Dù nằm ẩn mình trên đường Yên Phụ, được trang trí đơn giản, nhưng khung cảnh trong con ngõ 150 vẫn thu hút nhiều bạn trẻ đến "check-in".
3.jpg
Vẻ đẹp riêng của con ngõ cờ hoa này lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ tìm đến.
5.png
Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, không ít cô gái diện váy áo, cầm cờ trên tay và rủ thêm bạn bè đến chụp ảnh tại con ngõ 150 Yên Phụ.
10.jpg
Một điểm check-in lễ Quốc khánh 2/9 khác cũng được nhiều bạn trẻ ở Hà Nội ưa chuộng đó là quán cafe Báo Nhân Dân.
9.jpg
Chẳng cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ riêng bối cảnh ở quán cafe Báo Nhân Dân là các bạn trẻ đã có những bức ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9 "siêu đẹp".
8.jpg
Ra mắt ngày 18/6 nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhân Dân cà phê được rất đông người ghé đến và trải nghiệm.
7.jpg
Sau hơn 2 tháng, Nhân Dân cà phê vẫn là địa điểm thu hút nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3 tháng 12.

Không còn sự mở rộng của NATO

GD&TĐ - Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã gây chấn động khi loại bỏ cụm từ "mối đe dọa từ Nga" và đánh đòn chí mạng với sự mở rộng của NATO.

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.