Nghiện mỳ ăn liền và Coca, bé trai mới 10 tuổi đã nặng 190kg

Dù đã tiếp nạp gấp đôi khẩu phần ăn của một người lớn nhưng cậu bé Ayra vẫn cảm thấy đói bụng liên tục.

Ayra đã nặng 190kg trong khi mới chỉ có 10 tuổi.
Ayra đã nặng 190kg trong khi mới chỉ có 10 tuổi.

Vì chỉ trung thành với thực đơn mỳ ăn liền và nước uống có gas, cậu bé Ayra, người Indonesia đã nặng tới 190kg mặc dù bé mới chỉ 10 tuổi.

Bố mẹ của Ayra - anh Ade Somantri, 45 tuổi và cô Rokayah, 36 tuổi cho biết, mỗi ngày, Ayra tiếp nạp lượng thức ăn gấp đôi so với người thường nhưng cậu bé vẫn luôn cảm thấy đói. Bên cạnh cơm, thịt và rau, trung bình, mỗi ngày Ayra đều đánh chén thêm 5 gói mỳ và một lít đồ uống Coca-Cola.

Vì cơ thể quá nặng nề, Ayra đã gặp khó khăn trong việc hoạt động. Phải rất cố gắng, cậu bé mới có thể tự đứng dậy được. Đây cũng là một phần lý do khiến cho Ayra không thể tới trường học. Mọi sinh hoạt của cậu bé chỉ gói gọn trong 4 bức tường nhà.

Khi nhận thấy cân nặng đã bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe của Ayra, họ mới nghĩ tới việc phải kìm hãm cậu bé lại. Vì Ayra giảm cân rất chậm nên các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật thắt dạ dày cho cậu bé vào tháng 4 vừa qua.

Nghiện mỳ ăn liền và Coca, bé trai mới 10 tuổi đã nặng 190kg - Ảnh 2.
 Việc đi lại với cậu bé cũng là một khó khăn.
Nghiện mỳ ăn liền và Coca, bé trai mới 10 tuổi đã nặng 190kg - Ảnh 3.
Theo Thời Đại/D.M

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

Ba cú đánh đồng loạt cực kỳ nguy hiểm

GD&TĐ - Việc đồng thời mở hai chiến dịch tấn công đánh chiếm Kupiansk và Pokrovsk là một phần của kế hoạch chiến lược thống nhất của Lực lượng Vũ trang Nga.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu

Phẩm chất trong lời răn của mẹ

GD&TĐ - Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.