Nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi từng bị chấn thương sọ não, tâm lý bất ổn? .

GD&TĐ - Bố nghi phạm sát hại thiếu nữ 16 tuổi cho biết, từ khi bị tai nạn chấn thương sọ não, Hùng có nhiều biểu hiện bất thường, lúc cắn cái này lúc cắn cái kia và có lần đối tượng định cầm dao đâm bố đẻ.

Căn nhà nơi nghi phạm Trần Mạnh Hùng sinh sống
Căn nhà nơi nghi phạm Trần Mạnh Hùng sinh sống

Liên quan đến vụ việc Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) sát hại thiếu nữ 16 tuổi sau đó định tự tử nhưng bất thành, ngày 25/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành làm rõ vụ việc.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm tang vật vụ án tại căn nhà nghi phạm Hùng đang sinh sống tại xóm 1 Mai Xá (thị trấn Vĩnh Trụ).

Bà Trần Thị Việt Hà (56 tuổi, mẹ Hùng) khi biết con trai là hung thủ giết người đã không giữ được bình tĩnh “tôi đứng không vững, ngất lên, ngất xuống”. Theo bà Hà, ngày 24/2, bà đang làm giúp việc trên Hà Nội thì nhận được tin báo con trai bị bắt để điều tra về hành vi giết người nên đã tức tốc về quê.

Bà Hà thất thần khi biết con trai gây ra vụ giết người.
Bà Hà thất thần khi biết con trai gây ra vụ giết người.

Nói về người con trai, bà Hà cho biết trước đây Hùng là người bình thường, tuy nhiên, do gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não vào năm 2018 nên tính tình Hùng bất ngờ thay đổi.

“Hùng có nhiều biểu hiện bất thường, bố mẹ bảo cũng không nghe. Mới mấy ngày trước, Hùng còn trèo lên mái nhà và định nhảy xuống. Biết con như vậy nhưng tôi không ngờ nó lại gây ra chuyện tày đình này”, bà Hà chia sẻ.

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, ông Trần Văn Sông (61 tuổi, bố nghi phạm) cho biết khi ông đang nấu cơm dưới nhà thì thấy con trai chạy từ trong buồng ra ngoài ngõ. Ông vào phòng kiểm tra thì phát hiện thi thể một thiếu nữ nằm bất động trên giường.

Lay gọi nhưng thiếu nữ vẫn không trả lời, ông Sông lấy dầu gió ra xoa với hy vọng thiếu nữ sẽ tỉnh lại nhưng không được.

Ông Sông cho biết, từ khi con trai bị tai nạn, tính tình trở nên bất thường và có lần định dùng dao đâm ông.
Ông Sông cho biết, từ khi con trai bị tai nạn, tính tình trở nên bất thường và có lần định dùng dao đâm ông.

Theo bố nghi phạm cho biết, từ ngày bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, Hùng có nhiều biểu hiện bất thường, khi cắn cái này, lúc cắn cái kia. Đầu óc Hùng không bình thường nên không ai bảo được, không làm gì chỉ xin tiền suốt ngày. Có lần nghi phạm còn cầm dao định đâm bố.

Vợ ông đi làm giúp việc ở Hà Nội, tính khí con trai lại thất thường nên ở nhà gần như hai bố con cũng không nói chuyện với nhau, giờ giấc sinh hoạt của Hùng như nào bản thân ông cũng không nắm được.

Nhớ lại thời điểm tối trước hôm xảy ra vụ việc, ông Sông cho biết tối hôm đó ông ngủ trên nhà, Hùng đi chơi về muộn và đi cửa nhà dưới nên bản thân ông cũng chỉ nghĩ con trai về muộn như mọi hôm. Cho đến gần trưa ngày hôm sau, khi ông đang nấu cơm thì phát hiện ra sự việc.

Sau khi rời khỏi nhà, trong gia đình không ai biết Hùng đi đâu. Đến buổi trưa cùng ngày, khi đang chở hàng qua Thái Bình, một người thân tình cờ thấy Hùng đang định nhảy cầu Thái Hà tự tử nên kịp thời ngăn lại rồi chở nghi phạm đến chốt kiểm dịch gần đó giao cho các anh công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.