Nghi phạm sát hại nữ nhân viên siêu thị từng dọa đánh vợ cũ

GD&TĐ - Cha của nạn nhân trong vụ nữ nhân viên siêu thị bị sát hại tại nơi làm việc cho biết, nghi phạm từng hăm dọa hành hung con gái mình.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Khoảng 14h ngày 4/4, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm là Võ Phi Hậu (quê tỉnh Bình Định) - chồng cũ của nạn nhân, khi đối tượng đang lẩn trốn trong con hẻm nằm trên đường Lê Văn Sỹ, TP. Quảng Ngãi.

Ông T.V.T. (cha của nạn nhân) đau xót nói: “Cách đây mấy hôm, nó có đến nhà tôi dọa đánh con S. nhưng lần đó tôi về kịp thời nên nó bỏ đi. Tôi có báo sự việc cho công an xã Nghĩa Kỳ. Ai mà ngờ xảy ra cớ sự này”.

Ông T. còn cho biết, dù có với nhau một người con. Nhưng trong thời gian sống chung, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, không hạnh phúc nên đã li dị cách đây khoảng một tháng.

Theo những tiểu thương chợ Thu Lộ, gần nơi chị S. làm việc, nữ nhân viên bán hàng này rất hiền lành, mỗi lần mua trái cây ở chợ rất niềm nở trò chuyện với mọi người.

Nghi phạm Võ Phi Hậu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh CQCA.

Nghi phạm Võ Phi Hậu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh CQCA.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào trưa 4/4, tại một siêu thị mini ở Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng khiến nữ nhân viên bán hàng tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định tên T.T.H.S. (29 tuổi, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Chị S. mới làm nhân viên bán hàng ở siêu thị mini ở đường Nguyễn Thụy, TP. Quảng Ngãi được một thời gian.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.