Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng 100 ông già Noel tặng quà cho các trẻ em kém may mắn

GD&TĐ - Hàng trăm phần quà siêu dễ thuơng sẽ được nghệ sĩ Xuân Bắc và các  ông già Noel trao đến tận tay các trẻ em kém may mắn trong mùa Giáng sinh năm nay.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng 100 ông già Noel tặng quà cho các trẻ em kém may mắn

Nghệ sĩ Xuân Bắc vừa chia sẻ những khoảnh đặc biệt thú vị về khung cảnh đón Giáng sinh năm nay tại Ngôi làng Bắc Âu, công viên Hồ Thiên Nga Ecopark. Hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ  đã chuẩn bị các tiết mục để đón các gia đình và hàng ngàn em nhỏ trong mùa Giáng sinh này.

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, lễ hội đặc biệt này diễn ra vào ngày 22/12 và ngày 24/12; 50 ông già Noel và 50 bà già Noel với hơn 100 món quà nhỏ siêu dễ thương dành cho các bạn nhỏ; cùng với 50 bạn nhỏ biểu diễn các bài hát về mùa Noel ấm áp.

Đặc biệt, các tiết mục ảo thuật, đưa các bạn nhỏ cùng gia đình vào thế giới cổ tích, các tiết mục ca nhạc cùng các bài hát bất hủ trong mùa Giáng sinh. Và lần đầu tiên trong mùa Giáng sinh tại Việt Nam, ông già Noel sẽ biểu diễn tâng bóng nghệ thuật tại Ngôi làng Bắc Âu tại Ecopark.

Với không khí se lạnh cùng tuyết rơi trắng xoá, Ngôi làng Bắc Âu tại Công viên Hồ Thiên Nga Ecopark, khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích này đang trở thành điểm check-in được mong đợi nhất mùa Giáng sinh năm nay tại Hà Nội.

 Khi thưởng lãm tại đây, khách tham quan sẽ bị thu hút bởi một cây thông đặc biệt - cao tới 8m được nhập khẩu từ Mỹ, thơm mát mùi nhựa thông và được phủ đầy quả châu lung linh, cùng dây đèn lấp lánh và những hộp quà đầy màu sắc.

Điểm nổi bật là những quả cầu tuyết trắng cực độc đáo, được thiết kế để du khách có thể bước vào trong và chụp những bức ảnh Giáng sinh siêu ảo diệu, cảm giác như sống giữa lòng châu Âu bởi sự cộng hưởng của thiên nhiên, không khí trong lành mà công viên Hồ Thiên Nga mang lại.

Toàn cảnh công viên Hồ Thiên Nga như bản giao hưởng xanh giữa con người và thiên nhiên, với cây xanh và hồ nước đến 100ha.
 Toàn cảnh công viên Hồ Thiên Nga như bản giao hưởng xanh giữa con người và thiên nhiên, với cây xanh và hồ nước đến 100ha.

Điểm thú vị khác chính là ngôi nhà của ông già Noel cùng những chú tuần lộc, được đặt trên một quả đồi, tái hiện lại phong cảnh nên thơ của những ngôi làng Châu Âu. Đây là nơi các bạn nhỏ có thể vào tham quan và tham gia những buổi đọc truyện Giáng sinh vô cùng ấm áp.

Để đến được ngôi nhà nhỏ trên đồi này, các bé sẽ phải trải qua một “thử thách” cầu trượt. Bên dưới cây cầu trượt là một ống khói đỏ, nơi các gia đình có thể gửi những món đồ chơi cũ vẫn còn tốt, những manh áo ấm để ông già Noel chuyển đến cho những trẻ em kém may mắn trong đêm Giáng sinh.

Công viên Ecopark được tư vấn thiết kế và thi công bởi các công ty tư vấn nước ngoài nên mang đậm chất Châu Âu. Đến với công viên có thể thấy được cảnh sắc, tiết trời như ở đâu đó tại Châu Âu, Úc, Mỹ …

Không chỉ được dạo chơi tại ngôi làng Bắc Âu, các gia đình còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động dã ngoại thú vị khác tại công viên Hồ Thiên Nga như chèo thuyền Kayak, cắm trại qua đêm bên hồ cùng gia đình, thưởng thức tiệc BBQ thơm phức, thăm khu bảo tồn chim, ngắm những loại chim, hạc quý sống trong tự nhiên, xem thiên nga sải cánh bay giữa vịnh hồ hay vui chơi ở những khu trò chơi gỗ, sân chơi phiêu lưu phong cách Nhật Bản … Từ đó tạo nên sự gần gũi, gắn kết giữa con người với thiên nhiên, con người với con người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.