Nghề 'gieo chữ' - Nghề gieo ánh sáng cho đời

GD&TĐ - Báo GD&TĐ xin giới thiệu bài thơ "Người gieo chữ" của nhà giáo Phạm Quang Tuệ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ).

Nhà giáo Phạm Quang Tuệ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Ảnh: NVCC.
Nhà giáo Phạm Quang Tuệ - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Ảnh: NVCC.

NGƯỜI GIEO CHỮ

Chiều nay trở lại mái trường

Gió lay hàng lá, con đường năm xưa

Bao năm cách trở nắng mưa

Mà nghe tiếng gọi như vừa hôm qua

Một thời áo trắng đi qua

Trang thơm mực tím, mái nhà thân thương

Người đi muôn nẻo quê hương

Vẫn mang theo những vấn vương một thời

Có người ở lại với đời

Âm thầm bên những lứa người lớn lên

Bảng đen còn dấu phấn quen

Mái đầu đã bạc, mắt hiền vẫn trong

Bao mùa nước đục nước trong

Bao lần tiễn bước những vòng đời xa

Chẳng mong ai nhớ đến ta

Chỉ mong con chữ nở hoa giữa đời

Người gieo chữ, một đời thôi

Trao bao tri thức cho người mai sau

Từ trang sách nhỏ ban đầu

Thắp lên ánh sáng nhiệm màu niềm tin

Có đêm bên ngọn đèn im

Trang giáo án mở, lặng chìm canh khuya

Ngoài hiên gió thoảng hàng cây

Trong căn phòng nhỏ, tháng ngày say mê

Có khi chẳng một lời khen

Vẫn đem tâm huyết gửi trên bục đời

Dạy người đâu chỉ bằng lời

Mà bằng nhân nghĩa, bằng đời mình trao

Rồi khi trò bước qua cầu

Đi về muôn nẻo, bạc màu thời gian

Có khi giữa chốn gian nan

Một câu thầy dạy lại vang trong lòng

Mới hay con chữ vun trồng

Không nằm trên những dòng sách xưa

Mà theo năm tháng nắng mưa

Thành nhân cách sống, thành mùa yêu thương

Người gieo chữ giữa mái trường

Gieo vào năm tháng con đường tương lai

Dẫu cho tóc đã pha sương

Niềm tin vẫn sáng trên đường bao người

Mai này ngoảnh lại cuộc đời

Ai còn nhớ một nụ cười năm xưa

Nhớ trang sách cũ đong đưa

Nhớ người lặng lẽ sớm trưa tận tình

Một đời chẳng quản hy sinh

Chẳng mong đền đáp, chỉ tình trao đi

Để rồi qua những xuân thì

Học trò khôn lớn, bay đi khắp miền

Dẫu cho năm tháng liên miên

Dẫu bao thế hệ nối liền bước nhau

Chữ người vẫn ở trong nhau

Như ngọn lửa nhỏ bền lâu giữa đời

Xin dành một tiếng biết ơn

Cho người gieo chữ, cho nguồn yêu thương

Một đời đứng giữa mái trường

Gieo bao hy vọng, mở đường tương lai

Người gieo chữ, lặng thầm thôi - Mà gieo ánh sáng cho đời mai sau.

Bài thơ được Nhà giáo Phạm Quang Tuệ - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) sáng tác để dành tặng các thầy cô giáo nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những lầm tưởng khiến bạn mãi mắc kẹt với người cũ

Những lầm tưởng khiến bạn mãi mắc kẹt với người cũ

GD&TĐ - Tình yêu, sự hoài niệm và bản chất con người đơn thuần có thể kéo mọi người trở lại những nơi quen thuộc. Dưới đây là 10 lý do tại sao nhiều người luôn nhớ về người yêu cũ, thậm chí kết nối lại, ngay cả khi họ biết đó có thể đó không phải là ý hay.