Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay thật độc đáo, bà con giáo dân xứ đạo Yên Đại (xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đã dựng tháp Eiffel bằng tre cao 34m và trang trí bằng đèn màu rực rỡ.

Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh

Ngon tháp được bắt đầu dựng từ ngày 4/12, sau gần 2 tuần lễ đã hoàn thành. Mô phỏng hình dáng của tháp Eiffel ở nước Pháp, bà con xứ đạo Yên Đại dựng ngọn tháp cao 34m chủ yếu bằng tre.

Anh Nguyễn Văn Nam - xóm trưởng xóm 5, xã Nghi Phú - cho biết: Ngọn tháp được lắp dựng nên bởi 300 cây mét và mây cần, cùng 1 tạ thép 3 li giúp trụ vững và cố định với nhau bằng đinh sắt. Sau khi hoàn thành phần khung, bà con đã trang trí bóng đèn neon màu và hàng nghìn mét dây bóng đèn nháy.

Được biết, trước đó, năm 2007, bà con giáo dân nơi đây cũng từng làm nên một ngọn tháp công phu với chiều cao 17m. Năm nay, ngọn tháp được dựng cao hơn với 34m và tổng kinh phí mua sắm vật liệu khoảng gần 60 triệu đồng. Riêng công sức do toàn bộ giáo dân cùng nhau đóng góp.

Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 1Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 2Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 3Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 4Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 5Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 6Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 7Nghệ An: Bà con xứ đạo dựng “tháp Eiffel” bằng tre đón Giáng sinh ảnh 8

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vực Rào - nơi diễn ra Lễ hội đánh cá Đồng Hoa.

Lễ hội đánh cá hơn 300 năm

GD&TĐ - Lễ hội đánh cá Đồng Hoa hay còn gọi là lễ hội đánh cá Vực Rào hoặc lễ xả Vực đã tồn tại hơn 300 năm ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).