Ngày thơ của thầy, trò vùng cao

GD&TĐ - Vừa qua, Trường THCS Kim Tân và Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Lào Cai) đã tổ chức Ngày thơ năm 2016.

Ngày thơ của thầy, trò vùng cao
Ngày thơ của thầy, trò vùng cao ảnh 1Ngày thơ của thầy, trò vùng cao ảnh 2Ngày thơ của thầy, trò vùng cao ảnh 3
Được tổ chức thường niên từ năm 2010 cho đến nay, Ngày thơ của các trường đã trở thành ngày hội của giáo viên và các em học sinh. Qua đó các em được giới thiệu những bài thơ hay do mình sáng tác với chủ đề ca ngợi mùa xuân, và những cảm xúc dạt dào về sự đổi thay của quê hương đất nước

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, ngay trong Ngày thơ đã nhận được 556 bài thơ, 4 bài bình thơ chúc Tết của Bác Hồ. Còn tại Trường THCS Kim Tân đã nhận được hơn 200 bài thơ của giáo viên và các em học sinh về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Các em đã biết vận dụng các thể thơ được học để sáng tác và bày tỏ tình cảm của mình vào những câu thơ. Có thể những bài thơ các em mới chỉ là những phác thảo ban đầu hay những cảm nhận dung dị về mùa xuân nhưng người đọc vẫn nhận ra ở các em có một tình yêu thơ rất đỗi trong sáng, giản dị và nồng nàn, tha thiết.

Chính vì vậy, Ngày thơ là dịp để các em bồi dưỡng thêm tình yêu với thơ, yêu Văn học của mình và trên hết là nhân lên tình yêu quê, hương đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả nói chuyện về đọc sách cùng học sinh Trường Tiểu học Vinh Hưng trong ngày hội đọc sách. Ảnh: NVCC

Cùng đọc và trân trọng con chữ

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, sự thờ ơ của học sinh đối với môn Ngữ văn đã trở thành nỗi trăn trở thường trực của giáo viên, nhà trường và cả phụ huynh.