Ngày ra toà, tôi vẫn cho chồng thêm cơ hội

GD&TĐ - Không chịu được cú sốc chồng ngoại tình, tôi đã đơn phương đưa đơn ly hôn. Vậy nhưng khi ra tòa, chồng tôi lại năn nỉ xin một cơ hội sửa sai để cả hai hãy làm lại từ đầu...

Ngày ra toà, tôi vẫn cho chồng thêm cơ hội
Tôi đến với hôn nhân từ rất sớm khi mới chập chững bước tuổi 18. Tôi
và anh gặp nhau và cưới nhau được hai gia đình cho phép. Vợ chồng tôi có một bé trai năm nay đã gần 8 tuổi. Thế nhưng không ai biết trước được chuyện gì. Khi tôi nghĩ mình sống hạnh phúc, vợ chồng cùng chung chí hướng, cùng nghề nên hai đứa mở salon để tiện đưa đón con cái thì tôi phát hiện anh ngoại tình.
Tôi đã cho anh cơ hội rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng. Trong lúc không biết làm thế nào, tôi đã chọn ly hôn.
Bây giờ tôi niềm tin vào tình yêu của tôi đã mất. (Ảnh minh họa).

Bây giờ tôi niềm tin vào tình yêu của tôi đã mất.  (Ảnh minh họa).
Lúc ra tòa, anh đã xin tôi cho anh cơ hội sửa sai, nhưng tôi không tin anh nữa. Tôi nói nếu anh thương vợ, thương con thì tôi sẽ cho anh 2 năm để xem anh thay đổi thế nào. Nếu anh chịu thay đổi thì tôi và con sẽ luôn chờ anh. Còn nếu anh vẫn tính nào tật đó, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để nuôi con. Vì ly hôn chỉ là một tờ giấy thôi, quan trọng vẫn là lòng người.
Và rồi anh hứa, anh cũng nghe và hứa sẽ không để 2 mẹ con tôi khổ. Rồi anh đi làm xa, nên 2 vợ chồng không gặp mặt. Mấy ngày đầu thì anh còn hỏi han lo lắng, sau đó thưa dần và giờ thì mất hẳn kết nối.
Tôi đã hủy kết bạn zalo vì giận, anh hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con nhưng chỉ kiên trì được vài ngày. Tôi không biết nên thế nào đây, mong chuyên gia tâm lý và mọi người cho em một lời khuyên!.
* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ