Ngày lễ 20/11, thầy cô Đắk Lắk chỉ cầu mong bình an!

GD&TĐ - Không có lễ, không hoa quà, thay vào đó nhiều thầy cô ở Đắk Lắk gác giáo án để chung tay đi chống lũ, giúp gia đình học sinh vượt qua khó khăn.

Ông Dương Xuân Vỹ - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Yang Mao, Đắk Lắk trên đường đi cứu trợ.
Ông Dương Xuân Vỹ - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Yang Mao, Đắk Lắk trên đường đi cứu trợ.

Giữa cơn mưa nặng hạt chiều tối 19/11, ông Dương Xuân Vỹ - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Trần Hưng Đạo - xã Yang Mao (Đắk Lắk) dẫn đầu đoàn cứu trợ của trường cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng vượt hàng chục km đến Trường THCS Yang Hăn để tiếp nhu yếu phẩm cho hàng trăm người dân.

Nơi đây, trong đêm 18/11, hơn 800 nhân khẩu thuộc thôn Ea Hăn được Trưởng thôn Cư Mạnh Vương cùng lực lượng chức năng giăng dây cứu thoát khỏi quả đồi đang sạt lở.

Đoàn xe chở theo nhu yếu phẩm do thầy cô giáo Trường THPT Trần Hưng Đạo quyên góp, hỗ trợ người dân vùng lũ xã Yang Mao.

Theo ông Trịnh Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao, để đến được điểm cứu trợ, ông Vỹ cùng các thầy cô, nhân viên vượt qua 2 đoạn đường có cầu bị lũ cuốn và hàng chục điểm sạt lở.

Đáng nói hơn, ngay vừa xuất phát, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quang Ngọc cùng phóng viên Báo GD&TĐ đi tiền trạm thì bị ngã xe máy và thương nặng ở bàn tay trái. Ông Ngọc buộc phải quay về băng bó vết thương, đồng thời nhận nhiệm vụ, lo cho 15 học sinh là con em thôn Ea Hăn và thôn Yang Hăn bị kẹt lại ở khu bán trú do gia đình bị nước lũ cô lập và phải di tản.

thcs-yang-han.jpg
Trường THCS Yang Hăn trở thành nơi bảo đảm an toàn trong mùa lũ cho bà con trên địa bàn.

"Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây ngập. Nhà trường buộc phải cho học sinh nghỉ học, đồng thời phát động thầy cô tự nguyện ủng hộ để cứu trợ tạm thời người dân. Đến chiều 19/11, thầy cô quyên góp được 1 xe hàng hơn 20 triệu đồng để chở vào Trường THCS Yang Hăn giúp bà con", ông Vỹ nói.

Không đi cứu trợ được, ông Nguyễn Quang Ngọc ở lại trực trường, đồng thời trích tiền lương cho mỗi học sinh bị kẹt tại trường mỗi em 150 nghìn đồng. "15 học sinh không về nhà được, ở lại cả tuần nay nên lương thực, nhu yếu phẩm cũng không còn", ông Ngọc nói. Đồng thời, mong muốn xã hội chung tay, góp sức hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn.

vinh.jpg
Ông Võ Quốc Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Yang Hăn (bên trái), trực tiếp hỗ trợ bà con được di dời đến trường.

Tại Trường THCS Yang Hăn, nơi bà con vừa được di dời tới, ông Võ Quốc Vinh - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: "20/11 năm nay, chúng tôi không cần gì, chỉ cầu mong thầy cô, học sinh và người dân được bình an - đó là ngày lễ ý nghĩa nhất!".

Theo ông Vinh, gần 30 năm công tác, đây là lần đầu thấy trận lũ lớn như vậy. Do đó, an toàn cho thầy cô, học sinh và người dân được chính quyền ưu tiên hàng đầu. Cũng theo lời ông Vinh, tại Trường Tiểu học Yang Hăn, hàng chục thầy cô không thể về nhà vì đường sá sạt lở, trong khi ở lại thì cũng không dạy học được vì học sinh đi "tránh lũ".

Nhân dịp 20/11, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân gửi tới các cô giáo, thầy giáo, người lao động ngành Giáo dục toàn tỉnh lời động viên "Tất cả cùng cố gắng, an toàn và mong mưa lũ sớm qua".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm vui của giáo viên là được học sinh tìm đến tặng một món quà nhỏ thật ý nghĩa. Ảnh: Trường Mầm non Kindy

Tinh tế tri ân thầy cô - bài học đạo đức quý giá

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc chọn quà tặng các thầy cô sao cho phù hợp thì việc tặng đúng cách, để món quà trở nên ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng, tinh tế cũng vô cùng quan trọng.