Ngành Giáo dục Hà Nội gặp mặt chúc Tết người thân chiến sĩ đảo xa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 25/1, ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt các nữ nhà giáo Thủ đô là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà cho các nhà giáo là vợ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà cho các nhà giáo là vợ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo.

Đây là hoạt động thường niên của ngành Giáo dục Hà Nội nhằm động viên vợ, con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo; đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng, tri ân của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa; các nhà giáo đã khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, vừa là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác.

Cô Trần Thị Ngọc Tỉnh, giáo viên Trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc trong chương trình.

Cô Trần Thị Ngọc Tỉnh, giáo viên Trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ cảm xúc trong chương trình.

Em Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), đại diện học sinh con các chiến sĩ công tác ở biển đảo chia sẻ cảm xúc.

Em Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), đại diện học sinh con các chiến sĩ công tác ở biển đảo chia sẻ cảm xúc.

Chương trình Tết sum vầy - Gặp mặt giáo viên và học sinh là vợ, là con chiến sĩ đang công tác tại biển đảo nhằm động viên vợ, con các chiến sĩ đồng thời thể hiện tình cảm, sự trân trọng, tri ân của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo, giúp đỡ các nhà giáo, các em học sinh để mang lại sự ấm áp mỗi khi Tết đến xuân về.

Kết nối điện thoại trực tiếp với chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa, ông Trần Thế Cương gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của giáo viên, học sinh toàn Ngành Giáo dục Thủ đô tới các chiến sĩ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa tặng quà cho các học sinh là con chiến sĩ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa tặng quà cho các học sinh là con chiến sĩ.

Không giấu được xúc động, cô Trần Thị Ngọc Tỉnh, giáo viên Trường THCS Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) có chồng đang công tác tại Lữ đoàn Công binh 131 bật khóc nghẹn ngào trên sân khấu khi chia sẻ về những ngày vừa dạy học vừa chăm sóc con cái trong những tháng chồng vắng nhà, làm nhiệm vụ.

Cô Tỉnh chia sẻ, khi đã chấp nhận yêu và đồng ý làm dâu nhà lính, hẳn cô gái nào cũng đều hình dung được về cuộc sống sẽ thiếu vắng chồng thường ngày. “Khi quyết định về chung một nhà với anh, tôi biết sẽ có những ngày xa cách. Nhưng bởi tình yêu màu áo lính, tôi nguyện lòng trở thành hậu phương vững chắc để mong anh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ”, cô nói.

Thế nhưng, đến khi trở thành người vợ, cô mới thấm thía hết những nỗi vất vả khi làm vợ người lính. Từ những ngày mang thai đến ngày vượt cạn, chồng đi công tác biền biệt, cô Tỉnh đều nhờ sự hỗ trợ, chăm sóc của gia đình hai bên. Những lúc con ốm, một mình đưa con đi khám, chăm sóc khó tránh được tủi thân. Thế nhưng, dù ở xa, chồng cô vẫn luôn gọi điện quan tâm, động viên, chia sẻ khiến cô vơi đi nỗi nhớ nhung.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà chúc tết các nữ nhà giáo là vợ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà chúc tết các nữ nhà giáo là vợ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biển đảo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kết nối điện thoại gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của giáo viên, học sinh toàn Ngành Giáo dục Thủ đô tới các chiến sĩ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương kết nối điện thoại gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của giáo viên, học sinh toàn Ngành Giáo dục Thủ đô tới các chiến sĩ.

“Mỗi lần về phép, anh làm hết mọi việc từ giặt giũ, nấu cơm, đưa đón con đi học. Những lúc đó tôi lại thấy mình may mắn, hạnh phúc. Tôi lại tự hào, hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp và bà con hàng xóm khi có chồng là người lính”, cô Tỉnh nói.

Cũng theo cô Tỉnh, làm vợ lính vất vả là thế nhưng cô luôn cảm thấy tự hào và tự nhủ, phải là hậu phương mạnh mẽ, lo lắng chu toàn con cái, gia đình để ở nơi xa, chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao phó.

Em Nguyễn Hải Nam, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm), đại diện học sinh con các chiến sĩ công tác ở biển đảo chia sẻ: "Em chưa một lần được đặt chân đến quần đảo Trường Sa nhưng hiểu được rất nhiều qua lời dạy của thầy cô, lời bài hát và cả lời kể của bố.

Những câu chuyện của bố đã giúp em hình dung được khó khăn, vất vả của các chiến sĩ nơi biển đảo. Và em cũng ý thức được rằng, chính người thân yêu là động lực để bố và đồng đội chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc nên luôn nỗ lực chăm ngoan học tập, giúp đỡ mẹ việc nhà".

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 30 và 31/1/2024, Ban Giám đốc Sở cùng Ban Thường vụ Công đoàn ngành sẽ tổ chức 5 đoàn thăm hỏi, tặng quà trực tiếp các giáo viên mắc các bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cũng trong dịp này, ngành phối hợp với công ty Vinfast tạo điều kiện để 280 cán bộ, giáo viên, nhân viên được mua xe máy điện giảm giá 32%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ