Ngàn người giành nhau manh chiếu để cầu con trong năm mới

GD&TĐ - Hàng năm vào mùng 8 tháng Giêng, thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại tổ chức hội Đức Bụt thu hút hàng ngàng người dân tham dự. Tương truyền ai cướp được chiếu, nhất là chiếc chiếu có bó mạ xanh trên đầu Đức Bụt trong lễ hội thì chắc chắn năm đó vợ chồng sẽ sinh con trai.

Hàng năm cứ đến mùng 8 tháng Giêng, lễ hội Đức Bụt thu hút hàng ngàn người tham dự.
Hàng năm cứ đến mùng 8 tháng Giêng, lễ hội Đức Bụt thu hút hàng ngàn người tham dự.

Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ, tập hợp lực lượng, rèn đúc vũ khí của Ngọc Kinh công chúa - một nữ tướng tài ba của Hai Bà Trưng.

Nữ tướng ẩn mình là nhà sư tu luyện tại chùa Phù Liễn, dạy dân biết sĩ, nông, công, cổ (dạy học, làm nông, nghề phụ trợ và buôn bán). Tiêu chuẩn để chọn Bụt là gia đình gia đình văn hoá, con cái ngoan ngoãn, trai chưa vợ, bố mẹ ông bà đức hạnh.

Ba thanh niên được chọn làm "Bụt" xuất thân trong gia đình có đủ con trai, con gái, sống hòa thuận, được hàng xóm mến phục. Năm nay, Nguyễn Đức Hoàn (18 tuổi) được chọn làm "Bụt" (giữa). Hai "Bụt" bên cạnh là Ngô Trung Hải (18 tuổi) và Trần Trọng Hương (16 tuổi).
 Ba thanh niên được chọn làm "Bụt" xuất thân trong gia đình có đủ con trai, con gái, sống hòa thuận, được hàng xóm mến phục. Năm nay, Nguyễn Đức Hoàn (18 tuổi) được chọn làm "Bụt" (giữa). Hai "Bụt" bên cạnh là Ngô Trung Hải (18 tuổi) và Trần Trọng Hương (16 tuổi). 
Sau khi làm lễ tại đền Mẫu, những thanh niên đóng vai Bụt sẽ được đưa ra tắm tại giếng cổ của làng...
Sau khi làm lễ tại đền Mẫu, những thanh niên đóng vai Bụt sẽ được đưa ra tắm tại giếng cổ của làng... 
Lượng bùn được thanh lọc từ các thửa ruộng bên cạnh sao cho sạch sẽ nhất để đắp lên người và lên mặt các Bụt.
 Lượng bùn được thanh lọc từ các thửa ruộng bên cạnh sao cho sạch sẽ nhất để đắp lên người và lên mặt các Bụt.
Chiếc chiếu cói chụp lên đầu mỗi Bụt, trên đỉnh là bó mạ non xanh mướt.
 Chiếc chiếu cói chụp lên đầu mỗi Bụt, trên đỉnh là bó mạ non xanh mướt.
Tương truyền ai cướp được chiếu, nhất là chiếc chiếu có bó mạ xanh trên đầu thì chắc chắn năm đó vợ chồng sẽ sinh con trai.
Tương truyền ai cướp được chiếu, nhất là chiếc chiếu có bó mạ xanh trên đầu thì chắc chắn năm đó vợ chồng sẽ sinh con trai.
Chính vì thế, người dân trong làng và vùng ven đến hội rất đông.
Chính vì thế, người dân trong làng và vùng ven đến hội rất đông. 
Theo 1 cụ trong làng cho biết, nhiều gia đình mong muốn có con trai nên đã nhờ nhiều họ hang đến để giành chiếu về cho nhà, nhiều người còn thuê người đến để giành chiếu
 Theo 1 cụ trong làng cho biết, nhiều gia đình mong muốn có con trai nên đã nhờ nhiều họ hang đến để giành chiếu về cho nhà, nhiều người còn thuê người đến để giành chiếu
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi trong đám đông.
  Nhiều người tỏ ra mệt mỏi trong đám đông.
Theo Thế Đại

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.