Nga triệu hồi đại sứ sau khi TT Joe Biden “nặng lời” với TT Vladimir Putin

GD&TĐ - Hôm qua (17/3), Nga đã triệu tập đại sứ của mình tại Mỹ trở về Moscow để tham vấn sau khi TT Joe Biden cho rằng TT Nga Putin sẽ phải “trả giá” cho việc can thiệp bầu cử.

TT Mỹ Joe Biden và TT Nga Vladimir Putin (phải).
TT Mỹ Joe Biden và TT Nga Vladimir Putin (phải).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News, TT Joe Biden được hỏi về thông tin tình báo Mỹ đưa ra cho rằng ông Putin đã cố gắng làm tổn hại đến khả năng ứng cử của mình trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 và quảng bá cho cựu TT Donald Trump. “Ông ấy sẽ phải trả giá” – ông Biden nói về người đồng cấp Nga.

Bên cạnh đó, cũng trên đài ABC News, TT Mỹ còn cho biết ông coi nhà lãnh đạo Nga là “một kẻ giết người”. Được hỏi liệu ông Biden đang nói theo nghĩa đen hay ẩn dụ khi nói điều này, Thư ký báo chí Nhà trắng Psaki nói rằng bà không có thêm bất kỳ phân tích nào để đưa ra về vấn đề đó.

Trước động thái trên, “Đại sứ Nga tại Mỹ A.I.Antonov sẽ về Moscow ngày 20/3 để tham vấn. Trong các cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan khác, Bộ Ngoại giao Nga dự kiến sẽ thảo luận cách khắc phục mối quan hệ Nga – Mỹ trong cuộc khủng hoảng này” – Đại sứ quán Nga nói và cho biết những tuyên bố thiếu cân nhắc của các nhà lãnh đạo Mỹ đã gây nguy hiểm cho mối quan hệ với Moscow.

Trước đó hôm qua, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Janila Porter từ chối bình luận xem liệu chính quyền ông Biden có triệu hồi đại sứ của mình tại Nga để tham vấn hay không. Bà cũng cho biết Mỹ sẽ làm việc với Nga để thúc đẩy lợi ích của mình và buộc Moscow phải chịu trách nhiệm.

Bình luận về sự kiện này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Mỹ đã đưa quan hệ 2 nước “vào ngõ cụt” trong những năm gần đây.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...