Dấu mốc đáng nhớ
Giữa 145 gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương, Hoàng Cao An Nga, nữ sinh dân tộc Tày đến từ tỉnh Cao Bằng, để lại dấu ấn rất riêng.
Nga là học sinh chuyên Toán, nhưng lại xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử và trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc, nhưng cảm xúc tự hào vẫn vẹn nguyên trong lòng An Nga.
Với Nga, đó không chỉ là một vinh dự lớn lao mà còn là dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ, khi những nỗ lực thầm lặng được ghi nhận, khi ước mơ của một cô gái miền non nước Cao Bằng được tiếp thêm niềm tin.
“Em rất xúc động và tự hào. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng, học tập tốt hơn nữa trong thời gian tới”, An Nga chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, An Nga sớm bộc lộ năng khiếu với môn Toán. Suốt từ lớp 1 đến lớp 9, em liên tục tham gia và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán, trước khi trúng tuyển vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Tưởng chừng con đường học tập của An Nga sẽ gắn bó trọn vẹn với những con số và công thức, nhưng một “ngã rẽ” đầy bất ngờ đã đến.
Lên lớp 10 chuyên Toán Trường THPT Chuyên Cao Bằng, An Nga được học với cô giáo Trần Thị Thoan, giáo viên dạy Lịch sử, đồng thời là chủ nhiệm lớp. Những bài giảng cuốn hút, giàu cảm xúc của cô đã dần khơi dậy trong nữ sinh chuyên Toán niềm say mê đặc biệt với môn Sử. Từ tình yêu với cô giáo chủ nhiệm, với những câu chuyện lịch sử thấm đẫm tinh thần dân tộc, An Nga quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới: ôn thi học sinh giỏi Lịch sử.
Sự lựa chọn táo bạo ấy nhanh chóng được đền đáp bằng “quả ngọt”. Năm lớp 10, An Nga giành giải Nhì môn Lịch sử tại kỳ thi Olympic; năm lớp 11, tiếp tục đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh; và đến năm lớp 12, em làm nên dấu ấn đặc biệt khi đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
Chia sẻ về bí quyết học tập, An Nga cho biết, em đã dành rất nhiều thời gian, công sức để bù đắp kiến thức, học cả ngày lẫn đêm, thường xuyên nhờ cô giáo kiểm tra, góp ý và chủ động tham khảo bài làm của bạn bè.
“Học Toán giúp em rèn tư duy logic, nên khi chuyển sang học Sử, việc phân tích sự kiện, hệ thống vấn đề trở nên thuận lợi hơn”, Nga nói.
Nhắc đến quãng thời gian ôn thi học sinh giỏi Quốc gia, ánh mắt An Nga ánh lên niềm xúc động. Đó là những năm để lại trong em nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Những ngày tháng miệt mài bên trang sách, những người bạn mới, những trải nghiệm quý giá và cả sự đồng hành tận tâm của cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thoan.
Với An Nga, cô Thoan không chỉ là người thầy mà còn như một người mẹ, luôn quan tâm, dõi theo từng bước tiến của học trò. “Để có được thành tích hôm nay, công lao của cô Thoan rất lớn”, Nga bày tỏ.
Quyết tâm theo đuổi ngành Thương mại điện tử
Với giải Nhì Quốc gia môn Lịch sử, An Nga đủ điều kiện tuyển thẳng vào nhiều ngành học khối Xã hội tại các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, em lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Đăng ký dự thi vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Thương mại điện tử.
“Em đã yêu thích ngành này từ lâu, dù cũng có lúc lo lắng không đủ khả năng. Nhưng sau cùng, em tự nhủ phải nỗ lực hết mình để theo đuổi điều mình thật sự mong muốn”, An Nga chia sẻ.
Và “trái ngọt” đã đến khi An Nga chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh trên cả nước.
Từ hành trình học tập của mình, An Nga gửi gắm lời khuyên đến các bạn trẻ: hãy tập trung, nghiêm túc với thế mạnh của bản thân và kiên trì theo đuổi đam mê.
Hiện là sinh viên năm thứ nhất, An Nga vẫn đang từng bước khám phá con đường tương lai. Em cho biết sẽ xác định rõ hơn định hướng nghề nghiệp trong những năm tiếp theo, nhưng trước mắt mong muốn được làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, bán hàng online, thiết kế sản phẩm - những công việc năng động, phù hợp với thời đại số.
Từ miền núi Cao Bằng đến giảng đường đại học lớn, hành trình của Hoàng Cao An Nga là câu chuyện đẹp về trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ dân tộc thiểu số hôm nay.