Nga nêu số quốc gia mong muốn gia nhập BRICS

GD&TĐ - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu số quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Đại diện các thành viên khối BRICS
Đại diện các thành viên khối BRICS

Theo ông Lavrov, hơn một chục quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia nhóm BRICS, bao gồm một số nền kinh tế mới nổi lớn trên thế giới, khi khối này có được vị thế toàn cầu hơn.

Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Lavrov cho biết nhu cầu trở thành thành viên của khối BRICS là rất cao.

“Mối quan tâm đến hiệp hội toàn cầu này là rất, rất cao và tiếp tục phát triển” – ông nói và xác nhận rằng "hơn một tá" quốc gia đang mong muốn tham gia, bao gồm Algeria, Argentina và Iran.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, trước khi chấp nhận bất kỳ thành viên mới nào, BRICS dự định đạt được một thỏa thuận về các tiêu chí và nguyên tắc để mở rộng tiềm năng hơn nữa.

“Vì các đơn đăng ký đã được gửi chính thức, chúng tôi hy vọng rằng việc hài hòa các tiêu chí và nguyên tắc để mở rộng BRICS sẽ không mất quá nhiều thời gian” – ông Lavrov nói.

BRICS là một diễn đàn kinh tế - xã hội và chính trị quốc tế, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nó chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP của thế giới.

Bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Algeria nộp đơn xin trở thành thành viên của nhóm, sau đơn của Iran và Argentina.

Đơn của Algeria được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Trung Đông và Bắc Phi, cho rằng họ đang đóng một “vai trò ngày càng quan trọng” trong việc hình thành “hệ thống quan hệ quốc tế đa cực”.

Khối cũng dự kiến ​​sẽ xem xét bổ sung thêm Ả rập xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Afghanistan.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...