Nga lập kỷ lục phóng 948 UAV vào Ukraine trong 1 ngày, 906 chiếc đã bị bắn hạ

GD&TĐ - Nga đã lập một kỷ lục mới bằng cách sử dụng khoảng 1.000 UAV cảm tử Shahed (Geran-2) và các loại khác để tấn công Ukraine trong 1 ngày.

Nga lập kỷ lục phóng 948 UAV vào Ukraine trong 1 ngày, 906 chiếc đã bị bắn hạ

Thông tin này được Không quân Ukraine báo cáo. Theo dữ liệu của họ, đối phương đã sử dụng tổng cộng 948 máy bay không người lái. Trong số đó, 556 chiếc được phóng trong khoảng thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ ngày 24/3.

Một phần đáng kể các máy bay không người lái xuất phát từ phía Bắc - thông qua vùng Chernihiv và Sumy.

Ban ngày, phạm vi cuộc tấn công trải rộng hơn so với ban đêm, khi vùng Poltava, Kyiv, Mykolaiv, Vinnytsia, cũng như địa bàn phía Tây của Ukraine - từ Khmelnytskyi đến Lviv đều bị tấn công.

Tất cả phương tiện phòng không hiện có đều được huy động để đẩy lùi cuộc tấn công đường không, bao gồm tiêm kích, máy bay không người lái đánh chặn, phương tiện tác chiến điện tử và hệ thống phòng không mặt đất.

346346-ezgifcom-jpg-to-webp-converter.jpg
Máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đóng vai trò quan trọng trong thế trận phòng không.

Đáng chú ý là theo số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ trong 1 ngày, 906 máy bay không người lái đã bị phá hủy, đây quả là một kết quả rất đáng kể.

Hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine trái ngược hoàn toàn với tình hình ở Trung Đông, nơi các khí tài phòng không chiến lược buộc phải được sử dụng để đánh chặn những máy bay không người lái cảm tử rẻ tiền kiểu Shahed.

Đặc biệt, các tên lửa phòng không SM-6 cực kỳ đắt tiền được phóng từ tàu chiến đóng vai trò quyết định để tiêu diệt những phương tiện đó.

Đồng thời các chuyên gia Ukraine được triển khai trong khu vực để bảo vệ dân thường của những nước đối tác đã và đang bắn hạ máy bay không người lái Iran bằng phương pháp của riêng họ hợp lý hơn nhiều, đó là triển khai UAV đánh chặn.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Tiệm thuốc gia đình

GD&TĐ - Nếu mai này bố mất đi rồi, con nhớ chăm bẵm gốc sung trước nhà. Nghe lời bố, sẽ được nhờ đấy con ạ! Chồng con, chắc bố hết tin cậy rồi.