Nam thanh niên mạo danh công an để nhận tiền 'chạy án'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp đối tượng giả dạng công an để nhận 'chạy án'.

Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Chánh. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Chánh. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Chiều 31/3, Công quan quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Chánh (SN 1995, tạm trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi giả dạng công an, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cùng ngày, khám xét tại nhà riêng của Chánh, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm con dấu đỏ, mặt dấu hình tròn có dòng chữ UBND quận Sơn Trà TP. Đà Nẵng (nghi bị làm giả); nhiều bộ quân phục, ve hàm công an của nghi phạm.

Trước đó, nhận tin tố giác từ công dân, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra thì xác định Phạm Văn Chánh chính là nghi phạm của hàng loạt vụ lừa đảo.

Cụ thể, Chánh từng là lính nghĩa vụ quân sự, nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ Chánh về địa phương nhưng không lo làm việc. Đối tượng thường mang quân phục, giả dạng công an để gặp gỡ nhiều người.

Thời gian gần đây, Chánh đọc báo, biết công an đang quyết liệt xử lý các công ty cho vay, thu hồi nợ, nên “nổ” rằng Phòng Hình sự Công an TP. Đà Nẵng hiện đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến công ty của anh N.T.C (trú tỉnh Quảng Nam). Sau đó, Chánh yêu cầu anh C. nộp 250 triệu đồng thì sẽ “chạy án” giúp. Tin lời, anh C. gửi trước cho Chánh 100 triệu đồng để lo việc.

Sau khi chiếm đoạt được 100 triệu đồng từ anh N.T.C, Chánh liền dùng số tiền này để trả nợ rồi cắt liên lạc. Nhiều lần liên lạc không thành, anh C. mới biết mình bị lừa nên đi báo công an.

Tương tự, giữa tháng 3/2023, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra của Công an quận Sơn Trà và Công an quận Ngũ Hành Sơn đến gặp chị H.T.H và chị Đ.T.T.T (cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) là thân nhân của Đ.T.T và P.H.M.T vừa bị Công an quận Sơn Trà khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Tại đây, Chánh tiếp tục ra giá rằng “giảm nhẹ hình phạt” cho Đ.T.T và P.H.M.T. với giá 160 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền “chạy án” này, Chánh lập tức giở lại bài cũ, chặn các cuộc liên lạc, ôm tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ