Nam sinh ngất xỉu phát hiện tất cả 500 thí sinh thi cùng là nữ

GD&TĐ - Không phải bài thi khó mà do bị bao quanh bởi 500 nữ sinh trong một trung tâm khảo thí cũng đủ khiến một nam sinh ở Ấn Độ ngất xỉu và nhập viện.

Nam sinh Manish Shankar Prasad phải nhập viện sau khi phát hiện mình là nam sinh duy nhất tại nơi thi có 500 nữ sinh cùng thi.
Nam sinh Manish Shankar Prasad phải nhập viện sau khi phát hiện mình là nam sinh duy nhất tại nơi thi có 500 nữ sinh cùng thi.

Háo hức đến dự kỳ thi môn toán vào ngày đầu tiên của mùa thi, nam sinh Manish Shankar Prasad, 17 tuổi, của trường Cao đẳng Allama Iqbal có trụ sở tại Biharsharif, Ấn Độ đã đến trung tâm thi của mình tại trường tu viện Brilliant ở Sundargarh từ khá sớm hôm 1/1/2023.

Người nhà nam sinh cho biết, nhận ra mình là nam sinh duy nhất trong số 500 nữ sinh, cậu bé nhút nhát cảm thấy vô cùng lo lắng.

Một người họ hàng của Manish là Pushplata nói với phóng viên tại bệnh viện Biharsharif Sadar: "Cậu ấy đã đi thi, nhưng sức khỏe của cậu xấu đi. Cậu trở nên lo lắng, đau đầu và bị sốt".

Cô thừa nhận khi Manish nhìn thấy một số lượng lớn nữ sinh xung quanh, cậu đã rất lo lắng.

"Manish là nam sinh duy nhất trong số 500 nữ sinh tại trung tâm khảo thí. Vì vậy, cậu trở nên lo lắng. Cậu ấy cũng là nam sinh duy nhất trong phòng thi" - cô nói thêm.

Manish cũng sợ đến phát sốt và không xuất hiện trong kỳ thi của Hội đồng kiểm tra của trường Bihar (BSEB) vào ngày hôm sau.

Theo các nhân chứng, Manish lo lắng đến mức không thể nói chuyện với phóng viên địa phương khi họ hỏi về những gì đã xảy ra với cậu trong kỳ thi.

Sau khi phụ huynh và người dân địa phương phản ánh với chính quyền về sự việc, ban giám hiệu nhà trường cho biết, tại thời điểm điền vào mẫu đơn, Manish có thể đã nêu nhầm giới tính của mình là 'nữ' và đó là lý do tại sao cậu được sắp xếp vào trung tâm toàn nữ sinh.

Theo nhà trường, khi thấy giới tính của mình bị ghi nhầm là nữ trong thẻ nhập học, Manish nên sửa ngay lập tức. Học sinh có đủ thời gian, tới 20 ngày, để sửa thẻ nhập học của mình.

“Đây là sự bất cẩn hoàn toàn có thể do thí sinh, người giám hộ hoặc do trường học nơi đơn cậu điền giấy tờ” - Hiệu trưởng tại trung tâm khảo thí Shashi Bhushan Prasad nói và cho biết Manish đã không trở lại đây vào hôm sau.

Theo Times of India

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đưa văn hóa ra thị trường

GD&TĐ - Không chỉ là không gian tái hiện Tết truyền thống, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn được xem như một thử nghiệm quan trọng trong việc đưa sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa tiếp cận thị trường.