Nam sinh lớp 6 ở Quảng Ninh trả lại hơn 14 triệu đồng cho người đánh rơi

GD&TĐ - Nhặt được chiếc túi đựng hơn 14 triệu đồng, em Nguyễn Văn Khôi, học sinh lớp 6E, Trường THCS Hà An đã trả lại cho người đánh rơi.

Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, tặng giấy khen cho em Nguyễn Văn Khôi, lớp 6E, Trường THCS Hà An, vì có hành động đẹp.
Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, tặng giấy khen cho em Nguyễn Văn Khôi, lớp 6E, Trường THCS Hà An, vì có hành động đẹp.

Ngày 22/3, UBND thị xã Quảng Yên cho biết, đã trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Văn Khôi vì có hành động đẹp.

Trước đó, ngày 13/3, trong lúc cùng các bạn trong lớp đi lao động khu vực ngoài cổng trường, Khôi đã nhặt được 1 chiếc túi màu đen.

Sau khi kiểm tra thấy bên trong có rất nhiều tiền, Khôi đã nhanh chóng thông tin, báo cáo và giao nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm của lớp.

Sau đó, khi thấy bà Vũ Thị Nhặt, trú khu 3A, phường Hà An đang tìm kiếm tài sản đánh rơi và xác minh chính xác bà Nhặt là chủ nhân của số tài sản trên.

Trước sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp, em Khôi đã trao trả tận tay chiếc túi và tiền cho bà Vũ Thị Nhặt.

Hành động đẹp của em Nguyễn Văn Khôi góp phần lan tỏa, nhân rộng nhiều hơn nữa gương “Người tốt - Việc tốt” và ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu nhi với cộng đồng, xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...