Ngày 15/2, trong buổi lễ tốt nghiệp của gần 300 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Hoàng Chi Mạnh được vinh danh vì những nỗ lực vượt bậc.
Hành trình không đầu hàng số phận
Hoàng Chi Mạnh bị khiếm thị bẩm sinh, chỉ có thể nhận biết được đốm sáng và đốm tối, không thể nhìn rõ hình dạng vật thể.
Từ nhỏ, Mạnh đã học phổ thông tại các trường đặc biệt dành cho người khuyết tật ở Đồng Nai, sau đó chuyển lên TPHCM để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.
Năm 2020, Mạnh trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật theo phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng. Cùng năm đó, em cũng đỗ vào Trường Đại học Mở TPHCM và Trường Đại học Công nghệ TPHCM.
Mạnh chia sẻ, lý do chọn Trường Đại học Kinh tế - Luật là bởi yêu thích những công việc liên quan đến kinh tế, kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, sinh viên đại học chính quy của trường chỉ học ở duy nhất một cơ sở nên thuận tiện hơn cho việc học tập.
Trước đây, Mạnh học tập hoàn toàn bằng chữ nổi braille với sự hỗ trợ của thầy cô và các sơ ở mái ấm. Khi bước vào môi trường đại học, laptop cùng chương trình đọc màn hình NVDA trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Bài giảng trên lớp được Mạnh ghi âm để nghe lại, giúp việc học tập và ôn bài trở nên thuận tiện hơn.
![Hoàng Chi Mạnh nhận học bổng cho tân cử nhân có nỗ lực vượt bậc. Ảnh: P.L 2-1.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/3756cddb3a20ea36816643b138886f251dc3f43ef2f76c66f2be70bdb6ce66e9/2-1.jpg)
Bên cạnh việc học, Mạnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2022-2023, em là tình nguyện viên của MPVI - một dự án cộng đồng dạy học cho các bạn khiếm thị cấp THPT.
"Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Những khó khăn về thị lực chỉ làm em buồn trong một thời gian ngắn. Em luôn nghĩ rằng, còn học là còn cơ hội thay đổi, còn dừng lại đồng nghĩa với việc chấp nhận số phận. Em khao khát chứng minh năng lực của mình để nhận lại giá trị xứng đáng", Mạnh tâm sự.
Sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè
Trong suốt quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật , Mạnh luôn biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô trong Khoa Quản trị kinh doanh, các đơn vị trong trường và bạn bè.
Em nhớ rõ từng người thầy đã dành thời gian tìm hiểu những khó khăn của mình để đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.
"Các bạn trong lớp giúp đỡ em từ việc tìm tài liệu đến làm việc nhóm, thậm chí dẫn em lên và xuống lớp. Với những môn học nhiều công thức, em thường nhờ các bạn hướng dẫn để hiểu bài hơn", Mạnh chia sẻ.
![Hoàng Chi Mạnh (phải) cùng ThS Cù Xuân Tiến, người đã hỗ trợ em từ ngày đầu nhập học. Ảnh: NVCC hinh-2.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/3756cddb3a20ea36816643b138886f25b2e0d32ac895a55bacc2a3d0f5c498d2bc63b4cc55323ef70a33248940d3c8c9/hinh-2.jpg)
ThS Cù Xuân Tiến – Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (Trường Đại học Kinh tế - Luật) là người đã theo dõi và hỗ trợ Mạnh từ ngày đầu nhập học.
ThS Tiến cho biết, khi nhận được hồ sơ xét tuyển đầu vào của Mạnh, ông rất ngạc nhiên với thành tích học tập THPT của em. Đến ngày nhập học, ông càng bất ngờ hơn khi thấy em gần như tự làm mọi việc với chiếc gậy dò đường, điện thoại và laptop.
"Tôi thật sự rất nể phục tinh thần ham học hỏi và chịu khó tìm tòi của em, đặc biệt là khả năng nghe của em, tốc độ nhanh hơn người bình thường đọc bằng mắt. Em sử dụng thành thạo các ứng dụng như Gmail, Zalo, Facebook, Word,... để hỗ trợ cho việc đi lại, học tập, giao tiếp", ThS Tiến nói.
Điều khiến Mạnh tự hào nhất là em chưa bao giờ bỏ cuộc, hoàn thành chương trình cử nhân với kết quả thực tập thành công tại một công ty dịch thuật.
"Sau khi tốt nghiệp, em sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc trong môi trường doanh nghiệp để chứng minh năng lực của bản thân, cũng như năng lực của cộng đồng khiếm thị nói chung", Mạnh tự tin nói.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, một doanh nghiệp đã trao tặng Mạnh học bổng trị giá 10 triệu đồng để ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của em.