Myanmar: Số người chết vì Covid-19 tại nhà đang tăng mạnh

GD&TĐ - Khi quân đội lãnh đạo Myanmar, các bệnh viện ở đây không có nhân viên y tế và số ca mắc tăng mạnh trên cả nước. Nhiều tình nguyện viên đang đi từng nhà để gom số người chết vì Covid-19 tại nhà đang tăng mạnh.

Các tình nguyện viên Myanmar đưa nạn nhân Covid-19 chôn cất tại nghĩa trang.
Các tình nguyện viên Myanmar đưa nạn nhân Covid-19 chôn cất tại nghĩa trang.

Mỗi sáng sớm, điện thoại của Than Than Soe bắt đầu đổ chuông khi các gia đình có người thiệt mạng vì Covid-19 ở Yangon gọi tới. Cô viết tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của nạn nhân vào một cuốn sổ cái và cử một nhóm tới nhà họ.

Tại văn phòng nhộn nhịp với các tình nguyện viên, cô cho biết “chúng tôi đang làm việc mà không cần nghỉ ngơi”.

Mỗi ngày “đội của tôi thu thập từ 30 đến 40 thi thể… Tôi nghĩ các đội khác cũng sẽ giống như chúng tôi” – Cô nói – “Đôi khi, có 2 xác chết trong 1 ngôi nhà”.

Các bệnh viện trên khắp cả nước vắng bóng các bác sĩ và bệnh nhân vì cuộc đình công kéo dài chống lại việc quân đội lãnh đạo đất nước sau cuộc chính biến vào tháng 2.

Sự giận dữ lan rộng đối với cuộc đảo chính và lo sợ bị nhìn thấy hợp tác với quân đội đã khiến nhiều người tránh xa các bệnh viện do quân đội quản lý. Điều này khiến các tình nguyện viên phải đi cung cấp oxy quý giá và đưa người chết đi hỏa táng.

Ông Sann Oo là người bắt đầu làm tài xế tình nguyện viên khi làn sóng dịch đầu tiên ập đến Myanmar vào năm ngoái. Ông cho biết một ngày làm việc điển hình hiện nay kéo dài ít nhất 13 giờ.

“Chúng tôi từng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Khi đó chúng tôi hay hỏi bệnh nhân muốn đến bệnh viện nào. Nhưng giờ thì khác, khi nhận được điện thoại, chúng tôi hỏi tới nghĩa trang nào” – ông nói.

Nhà chức trách báo cáo gần 5.500 ca mắc vào thứ 7 tuần trước nhưng các nhà phân tích cho rằng con số thực sự có thể cao hơn nhiều. Trong khi đó từ ngày 11 đến 17/7, Myanmar có hơn 900 người chết vì Covid-19,

Tại nhà của một nạn nhân, ông Sann Oo và các tình nguyện viên buộc xác lên cáng, trùm chăn và đi xuống cầu thang gỗ hẹp để xuống phố. Họ mang cáng lên xe tải trong khi một tình nguyện viên khác đánh một tiếng chiêng theo nghi lễ của Phật giáo.

Khi họ đến lò hỏa táng Kyi Su, có ít nhất 8 xe cứu thương khác đã đậu sẵn bên ngoài.

Theo CNA/SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ