Bộ Nội vụ Cuba vừa công bố những phát hiện mới từ cuộc điều tra về vụ đấu súng chết người giữa lính biên phòng Cuba và một tàu cao tốc mang cờ Mỹ. Theo điều tra, trên tàu có 10 người đàn ông có vũ trang mà nhà chức trách cáo buộc có ý định "xâm nhập khủng bố".
Havana cho biết, vụ đụng độ nổ ra hôm 25/2 khi lực lượng biên phòng tiếp cận một tàu đăng ký tại Florida, số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía Bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý để kiểm tra giấy tờ.
Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra Cuba trước khi lực lượng biên phòng bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Các quan chức Cuba cho biết, đã tìm thấy vũ khí và trang thiết bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế (bom xăng Molotov, áo chống đạn, ống ngắm và đồng phục ngụy trang), những thiết bị mà Cuba cho rằng, phù hợp với một âm mưu "xâm nhập với mục đích khủng bố".
Tất cả những người tham gia được cho là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ.
Mỹ đã phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định, con tàu không thuộc Hải quân hay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, đồng thời cho biết thêm, Washington vẫn đang thu thập thông tin, và sẽ tránh suy đoán cho đến khi xem xét dữ liệu độc lập.
“Hãy thu thập thông tin riêng của chúng ta về vấn đề này, và chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra”, ông Rubio nói và lưu ý rằng các quan chức Mỹ chưa có cuộc thảo luận trực tiếp nào với Havana sau vụ việc.
“Đây không phải là chuyện xảy ra hàng ngày… việc chứng kiến tiếng súng nổ là rất hiếm gặp”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Mặc dù nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả vụ xả súng là trường hợp ngoại lệ, nhưng những cuộc đối đầu vũ trang tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây.
Chính quyền Cuba báo cáo nhiều vụ đấu súng liên quan đến các tàu đăng ký tại Mỹ trong năm 2022, có liên quan đến các hoạt động buôn lậu người di cư.
Trong một trường hợp, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ thậm chí đã giúp chặn một tàu đang bỏ chạy, và sau đó đưa một nghi phạm xả súng trở lại Cuba, theo tờ New York Times.