Muốn hàn gắn với vợ nhưng không thoát nổi người thứ ba

GD&TĐ - Hiện tại tôi mong muốn dứt khỏi người thứ ba để hàn gắn với vợ, xây dựng lại hạnh phúc gia đình nhưng không thể nào buông được.

Muốn hàn gắn với vợ nhưng không thoát nổi người thứ ba
Bản thân tôi biết là sai trái, do tôi tham lam, ích kỷ, thiếu trách nhiệm, do tôi mất đạo đức, xem thường nhân phẩm, do tôi hám của lạ và đố kị nên vướng vào mối quan hệ tình cảm này.
Đây là lỗi lầm lớn nhất của người đàn ông nên tôi rất mong muốn được chuộc lỗi. Trước mắt là nhẹ nhàng buông người thứ 3 mà không cảm thấy bị tiêu cực, buồn chán. Thứ 2 là hàn gắn với vợ con và hai bên gia đình.
Vì đã trải qua thời gian quá dài hơn 4 năm, người con gái đó đã có nhiều hành động và việc làm giúp đỡ nên tôi cảm thấy thương cảm và khó buông bỏ. Nhưng nhất định tôi phải dứt vì đó là 1 mối quan hệ độc hại bị cả xã hội lên án và làm tổn thương quá nhiều người, đặc biệt họ toàn là người thân của tôi.
Lý do khiến tôi không buông được cô ấy vì thứ nhất là cô ấy giúp đỡ về mặt tài chính kể từ khi tôi ra khỏi nhà đến cuối năm ngoái. Cô gái ấy sẵn sàng hỗ trợ tôi tiền trả nợ, mua đồ đạc, quà tặng. Gần như trong phòng trọ tôi bây giờ cái gì cũng do cô ấy mua.
Ngoài ra cô ấy kể cho tôi nghe tất cả những chuyện xảy ra với tuổi thơ cô ấy: Bị hàng xóm, cha ruột cưỡng bức, bị chồng xem thường, chồng lại rất gia trưởng, không trân trọng cô ấy... Cô ta đã kể tất cả tật xấu của chồng và nói dối tôi cha mẹ chết nhưng hiện tại mẹ vẫn còn sống, cha mới mất 6 tháng trước. Cô ấy cũng không ngại chia sẻ việc phá thai vì giận chồng... Nhiều lần cô ấy nói chỉ mình tôi là yêu cô ấy nhất, và cô ấy hạnh phúc nhất khi gặp tôi…
Tôi cứ nghĩ đến những chuyện đó là lại thấy thương cô ấy, cách đây 2 năm cô ấy đã ly dị chồng. Tôi còn nghĩ cô ấy bị bệnh về tâm lí, vì có khi yêu và ghét tôi chỉ trong 1 tin nhắn, thường xuyên đòi chia tay, chia tay rồi đòi quà, đòi quà xong rồi lại xin lỗi muốn quay lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại mãi suốt 4 năm nay.
Đã rất nhiều lần tôi muốn dứt bỏ nhưng cứ sợ làm tổn thương cô ấy, vì cô ấy nói li dị chồng vì tôi, lo lắng đủ thứ cho tôi, quan tâm tôi nhiều. Nhưng bù lại tôi bị kiểm soát chặt như cá trong chậu. Cô ấy không cho tôi liên hệ bạn bè thường xuyên, cô ấy chê trách người thân của tôi, chửi mắng vợ tôi thậm tệ, xem thường đồng nghiệp. Thứ duy nhất tôi nhận được từ cô ấy chỉ là tiền và ham muốn dục vọng.
Bốn năm qua hàng trăm lần tôi và cô ấy chia tay nhưng lần này là lâu nhất nên tôi muốn nhân cơ hội này dứt điểm luôn. Trong thời gian ngoại tình với cô ấy, tôi làm gì cũng thất bại, công ty cho nghỉ việc, mở công ty thì phá sản, nợ nần ngày càng nhiều và đôi khi tôi nghĩ đây là hệ quả của việc ngoại tình.
Tôi đã 38 tuổi, công việc hiện tại rất ổn định, hai con còn nhỏ mới 4 và 5 tuổi nên tôi rất mong muốn xây dựng lại hạnh phúc mà mình đã có và chuộc lỗi với vợ con.
Ngày xưa tôi lấy vợ ở rể, cuộc sống áp lực nhiều thứ nên tôi mới ngoại tình. Khi ngoại tình bị cả vợ và nhà vợ đuổi đi, tôi đã ra đi khỏi nhà từ cuối năm 2018 đến giờ. Mấy năm qua tôi vẫn về thăm con nhưng phải xin phép nhà vợ.
Hiện giờ tôi quay về với vợ con cũng cực kỳ khó khăn vì bên gia đình vợ không chấp nhận nhưng vợ và tôi vẫn thường xuyên liên lạc suốt 2 năm nay. Vợ tôi cũng giúp tôi về tài chính vượt qua khó khăn hiện tại mặc dù tôi phản bội cô ấy. Vợ càng làm vậy nên tôi càng thấy hối hận, dù vợ tốt với tôi là thế nhưng lại nói khó mà mở lòng lần nữa với tôi!
Hiện tại tôi mong muốn dứt khỏi người thứ 3 để hàn gắn với vợ, xây dựng lại hạnh phúc gia đình nhưng không thể nào buông được. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên.
* Bài viết được viết lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ  rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ