Mừng chủ trở về, chú chó Husky khiến ông bất tỉnh vì gãy cột sống

GD&TĐ - Mừng chủ trở về, chú chó Husky đã nhảy từ trên nóc nhà xuống lưng chủ khiến ông bất tỉnh và phải nhập viện do gãy cột sống.

Mừng chủ trở về, chú chó Husky khiến ông bất tỉnh vì gãy cột sống

Một người đàn ông họ Lưu, 67 tuổi, đến từ Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã bị chú chó Husky của mình nhảy từ trên nóc nhà xuống lưng.

Ông Lưu bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông bị gãy cột sống.

Ông Lưu bị gãy cột sống bởi chú chó của mình.
Ông Lưu bị gãy cột sống bởi chú chó của mình.

Con gái ông Lưu cho biết, chú chó của gia đình đã vô cùng phấn khích và mừng rỡ khi thấy cha cô trở về. Chính vì thế, nó không hề e sợ và nhảy xuống từ nóc nhà cao 7m xuống.

Chú chó Husky này nặng 30kg, mới được gia đình ông Lưu nhận nuôi vài tháng trước.

Trong một video được con gái ông chia sẻ trên mạng xã hội, cô hài hước cho biết: "Cha tôi lúc đó đã không nhìn thấy chú chó rơi từ trên trời xuống”. Hiện, ông Lưu vẫn phải nằm bất động trên giường bệnh và sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, ông tiết lộ, ông không hề trách chú chó “ngốc” của mình.

Sau sự cố, chú chó Husky đã bị xích và không được tự do chạy lên nóc nhà nữa.

Theo Global Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Donald Trump.

Cuộc đếm ngược đã bắt đầu

GD&TĐ - Một kỷ nguyên không thử hạt nhân kéo dài dường như đã kết thúc khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tiến hành các vụ thử hạt nhân lần đầu kể từ năm 1992.

Củ ấu tầu được bệnh nhân mua qua mạng. Ảnh: BVCC

Sốc tim do sử dụng củ ấu tầu

GD&TĐ - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bà N.T.S. (TP Hà Nội), có biểu hiện sốc tim do rối loạn nhịp nặng sau khi sử dụng củ ấu tầu.

Chạy bộ thường hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ. (Ảnh: ITN)

Người béo bụng nên chạy hay đi bộ?

GD&TĐ - Cả đi bộ và chạy đều mang lại hiệu quả tuyệt vời cho việc giảm cân, nhưng phương pháp mới là tốt nhất cho mục tiêu giảm mỡ bụng?