Mừng bàn thắng, cựu sao Real Madrid bị ném điện thoại trúng mặt

GD&TĐ - Bóng đá thế giới tiếp tục chứng kiến những hành vi bạo lực từ phía cổ động viên trên khán đài nhắm xuống cầu thủ hoặc trọng tài đang điều hành trận đấu.

Mới nhất, cầu thủ Lucas Silva bị cổ động viên ném điện thoại trúng mặt khi đang ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Gremio trước đối thủ cùng thành phố International.

Tình huống xảy ra ở phút 79 trận bán kết lượt đi giải vô địch bang Rio Grande do Sul của Brazil hôm 20/3.

“Do hứng trọn chiếc điện thoại vào mặt khiến cựu ngôi sao Real Madrid và Marseille đã bị chảy máu môi”, trang News Gater bình luận.

Lucas Silva, từng khoác áo các đội bóng châu Âu như Real Madrid hay Marseillec. Do vết thương khá nặng cầu thủ 29 tuổi sau đó không thể tiếp tục thi đấu.

Lucas Silva đang được nhân viên y tế chăm sóc sau khi bị ném chiếc đoạn thoại trúng mặt.

Lucas Silva đang được nhân viên y tế chăm sóc sau khi bị ném chiếc đoạn thoại trúng mặt.

Gremio và International là hai đội bóng cùng thành phố nhưng có truyền thống đối địch. Đây là cuộc chạm trán thứ hai giữa họ chỉ trong vòng một tháng qua.

Hồi tháng 2, người hâm mộ đã tấn công xe buýt chở cầu thủ đội Gremio đang trên đường đến sân vận động của Internacional. Sự cố này nghiêm trọng tới mức ban tổ chức quyết định tạm dừng trận đấu ngay trước giờ bóng lăn.

Sự cố Lucas Silva bị ném điện thoại trúng mặt diễn ra trên sân nhà của Internacional. Hai đội sẽ đá trận bán kết lượt về trên sân Gremio vào ngày 23/3 tới.

Thời gian qua bóng đá thế giới chứng kiến nhiều hành vi bạo lực do cổ động viên gây ra từ trên các khán đài nhắm tới cầu thủ và tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Cuộc so tài giữa Bochum với Gladbach tại giải Bundesliga hôm 19/3 cũng đã phải bỏ dở sau khi trọng tài biên bị cổ động viên ném lon bia vào đầu.

Trọng tài Bundesliga bị "vật thể lạ" trên khán đài ném trúng đầu.

Trọng tài Bundesliga bị "vật thể lạ" trên khán đài ném trúng đầu.

Sự cố xảy xa ở thời điểm Gladbach dẫn trước chủ nhà Bochum 2-0. Ban đầu trọng tài chỉ định cho tạm dừng trận đấu nhưng sau đó quyết định hủy bỏ giữa chừng.

Hình ảnh truyền hình cho thấy vị trọng tài biên dính ‘vật thể lạ’ từ trên khán đài. Ông lập tức khuỵu xuống, rồi dùng tay xoa đầu, rõ ràng là đang rất đau đớn.

“Chúng tôi quyết định hủy bỏ trận đấu vì sự an toàn của các trọng tài điều khiển trận đấu không được đảm bảo”, thông báo của Ban tổ chức có đoạn.

Các cầu thủ Bochum cũng không đồng ý với hành vi của cổ động viên đội nhà và bắt đầu lên án hành vi của họ.

Thủ môn Manuel Riemann tỏ vô cùng phẫn nộ trước sự việc, anh chỉ tay vào đầu ám chỉ thủ phạm đã dại dột vì ném bia vào trọng tài.

Tài khoản Twitter tiếng Anh của Bochum sau đó cũng đưa ra thông báo với những lời lẽ vô cùng phẫn nộ: “Trận đấu phải hủy bỏ vì hành vi của một kẻ ngốc nào đó. Kẻ ngốc này đã ném một thứ gì đó vào đầu trọng tài biên. Hành vi này vô cùng ngu ngốc và vô trách nhiệm, nó không có chỗ trong sân bóng! Đồ ngốc, hi vọng trọng tài biên sẽ không sao”.

Sự cố đáng tiếc xảy ra ngay lần đầu tiên Bochum được phép đón 25.000 người hâm mộ vào sân kể từ khi các quy định của Covid được nới lỏng ở Đức.

Thời gian qua qua nhiều cầu thủ ở châu Âu nói chung và Anh nói riêng phải hứng chịu ‘vật thể lạ’ từ trên các khán đài.

Cầu thủ Matt Lowton của Burnley đã bị ném mảnh chai vỡ trúng đầu khi ăn mừng bàn thắng vào lưới Leeds hồi đầu năm.

Bộ đôi của Aston Villa là Lucas Digne và Matty Cash cũng phải nhận “cơn mưa vật thể lạ” từ các cổ động viên trên sân Goodison Park của Everton.

Đám đông cổ động viên của Arsenal cũng dành cho cầu thủ Rodri của Man City hành động tương tự trong một trận đấu giữa 2 đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ