Mùa trăng rằm thắp sáng ước mơ nơi phum sóc ở An Giang

GD&TĐ - Những ngày giữa tháng Tám âm lịch, trên vùng đất anh hùng Ô Tà Sóc, Tức Dụp huyền thoại, mùa Trung thu về với trẻ thơ đong đầy yêu thương và ấm áp.

Rộn ràng Tết Trung thu nơi xã biên giới Ô Lâm, tỉnh An Giang.
Rộn ràng Tết Trung thu nơi xã biên giới Ô Lâm, tỉnh An Giang.

Với vùng đất đặc biệt khó khăn như xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), nơi có hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, mỗi mùa Trung thu không chỉ là một ngày Tết thiếu nhi đơn thuần, mà còn là hành trình đong đầy yêu thương, mang hơi ấm của cộng đồng đến nâng bước những mầm non còn nhiều gian khó.

1000095859.jpg
Tặng quà Trung thu cho trẻ em.

Mùa trăng ấm áp của những đứa trẻ nơi phum sóc

Có về Ô Lâm những ngày này mới cảm nhận hết cái thiếu thốn và khát khao đơn sơ của các em nhỏ nơi đây. Giữa vùng đất miền núi còn nhiều chật vật, ước mơ Trung thu của nhiều thiếu nhi Khmer đôi khi chỉ giản dị là một chiếc lồng đèn giấy, một chiếc bánh dẻo thơm hay một buổi chiều được hòa vào tiếng trống lân tưng bừng.

Hiểu được những thiệt thòi ấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các thầy cô giáo cùng lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã vượt qua những vất vả để thắp lên cho các em một mùa trăng rằm trọn vẹn và tràn đầy niềm vui.

Tối 24/9 (14/8 âm lịch), không khí “Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026” do Đảng ủy, UBND xã Ô Lâm tổ chức đã làm bừng sáng cả một vùng quê núi. Hàng trăm em nhỏ Khmer trong bộ quần áo đẹp nhất háo hức vây quanh sân khấu, mắt tròn xoe dõi theo từng điệu múa lân náo nhiệt và các tiết mục “Mashup Trung thu” ngộ nghĩnh do chính bạn bè mình biểu diễn.

1000095856.jpg
Ông Phan Thanh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) phát biểu tại Đêm hội Trăng rằm.

Xúc động nhất là khoảnh khắc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, ông Phan Thanh Lương trang trọng đọc Thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giữa không gian đầm ấm ấy, lời dặn dò các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi như tiếp thêm nguồn động lực ấm áp.

Đêm hội khép lại bằng màn bắn pháo hoa lung linh trên bầu trời thắp sáng những khuôn mặt thơ ngây và đọng lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp khó quên.

Ấm áp những gian hàng “0 đồng” và tình người trao gửi

Không chỉ dừng lại ở đêm hội chung của xã, Tết Trung thu năm nay còn len lỏi đến từng phân hiệu trường mầm non, tiểu học ở các ấp xa xôi.

1000095852.jpg
Tặng quà "Tiếp bước đến trường" cho học sinh Khmer.
1000095862.jpg
Gian hàng "Cắt tóc 0 đồng".

Chiều tối 25/9, tại phân hiệu ấp Ô Tà Sóc thuộc Trường Tiểu học Lương Phi, nhóm thiện nguyện “Bước chân tuổi trẻ” (các sinh viên đến từ TP Cần Thơ) đã mang đến cho gần 600 em học sinh Khmer một ngày hội “Trăng vẽ ước mơ” đong đầy cảm xúc. Cả khoảng sân trường tĩnh lặng thường ngày như vỡ òa trong tiếng vui cười khi các gian hàng “0 đồng” được dựng lên.

Ở gian hàng “Cắt tóc 0 đồng”, những bàn tay sinh viên tỉ mẩn chăm chút từng mái tóc mới cho các em nhỏ; tại “Siêu thị 0 đồng”, các em hào hứng dùng phiếu tích điểm từ các trò chơi dân gian để tự tay chọn những tập vở, bút viết, hộp sữa hay bộ quần áo mới.

Hào hứng ôm phần quà "Tiếp bước đến trường" trên tay, em Neáng Sóc Chia (học sinh lớp 4) xúc động chia sẻ: "Hôm nay con vui lắm, vừa được cắt tóc mới, vừa được chơi trò chơi đổi bánh kẹo. Nhận được tập mới và dụng cụ học tập từ các anh chị sinh viên, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm phụ lòng mọi người".

1000095853.jpg
Học sinh Khmer hào hứng tham gia các trò chơi có thưởng.

Còn em Chau Na Khin, học sinh lớp 1 (phân hiệu Ô Tà Sóc) ngập ngừng ôm chặt phần quà vào lòng hồn nhiên thổ lộ: "Con thích nhất là lúc được chơi trò chơi và nhận quà. Đây là lần đầu tiên trong đời con được tham gia Trung thu vui và có nhiều quà như vậy. Con cảm ơn các anh, các chị sinh viên nhiều lắm!”.

Chia sẻ ngây ngô của cậu bé lớp 1 đã làm cho những người làm chương trình vô cùng xúc động.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Trường Mầm non Ô Lâm tổ chức chương trình “Bé vui Trung thu” tại điểm trường chính và 2 phân hiệu. Các bé không chỉ được xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cô và trò biểu diễn mà còn hào hứng giao lưu cùng chú Cuội, tham gia các trò chơi đố vui có thưởng và rèn luyện kỹ năng tập thể. Nhà trường cũng trao 460 phần quà trị giá 46 triệu đồng cho trẻ em khó khăn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ô Lâm xúc động chia sẻ: "Việc duy trì tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu hằng năm có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các em nhỏ có thêm niềm vui, được giao lưu và cảm nhận sự quan tâm, yêu thương của thầy cô và cộng đồng. Năm nay, sau khi sáp nhập, nhà trường có 1 điểm chính và 2 phân hiệu, số lượng trẻ em Khmer, trong đó nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, tăng lên rõ rệt. Vì vậy, nhà trường vô cùng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân để có thêm nhiều phần quà gửi đến các con, giúp các con có một tuổi thơ đủ đầy và ấm áp hơn”.

Chung tay vì tương lai tuổi thơ

Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của các em là sự trăn trở và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương cùng đội ngũ thầy cô giáo. Xã Ô Lâm vốn là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer còn cao.

1000095860.jpg
Rộn ràng Tết Trung thu của trẻ mầm non.

Bày tỏ về công tác chăm lo cho thế hệ mầm non nhân mùa Trung thu, bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm chia sẻ đầy tâm huyết: "Ô Lâm là xã dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn, với hơn 65% dân số là đồng bào Khmer. Đời sống người dân còn nhiều chật vật nên việc chăm lo cho các em thiếu nhi luôn là trăn trở lớn của lãnh đạo xã. Để các em không bị thiệt thòi, UBND xã đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay chia sẻ. Nhờ đó, năm nay 100% trường học trên địa bàn xã đều đã tổ chức thành công các hoạt động vui Trung thu, trao tận tay những phần quà tình nghĩa cho 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn các cháu vui chơi trọn vẹn, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều thật sự có ý nghĩa”.

1000095854.jpg
Trao quà Trung thu cho trẻ mầm non.

Mùa Trung thu 2026 ở Ô Lâm khép lại trong không khí ấm áp và nghĩa tình. Những phần bánh, chiếc lồng đèn lung linh hay những bộ tập tô, cây bút mới không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần, mà còn là nhịp cầu nối liền những tấm lòng nhân ái, gửi gắm niềm tin và tình yêu thương sâu sắc đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Từ tình yêu thương và sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền cùng cộng đồng hôm nay là nguồn năng lượng lớn lao, thắp sáng ước mơ và nâng bước các em học sinh Khmer Ô Lâm vươn lên xây dựng quê hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: BTC.

Mỹ Tâm mang 'See The Light' vào TP.HCM

GD&TĐ - Sau đêm diễn tại Hà Nội quy tụ khoảng 40.000 khán giả, Mỹ Tâm xác nhận Live Concert “See The Light - Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM.