Mùa Hè năng động

GD&TĐ - Chào mùa Hè! Sau cả năm học dài đằng đẵng, bạn đi chơi ở phương trời xa tít tắp, giờ đã quay trở về thăm mình!

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

“Dàn đồng ca” ve sầu cũng đã bắt đầu ngân lên những giai điệu chào đón. Các bác phượng già cũng đã thay bộ áo màu đỏ sặc sỡ. Và khi tiếng trống bế giảng ngân vang là chúng mình có thể cùng nhau bước vào một mùa Hè năng động…

Chắc chắn rồi, còn gì tuyệt vời hơn khi được thả ga “đi chơi” cùng bạn mà chẳng cần quan tâm tới kết quả học tập, bạn nhỉ? Nhưng mình vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp trong năm học vừa qua dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam cùng với các thầy cô, bạn bè.

Có thể nói rằng kỉ niệm đáng nhớ đầu tiên trong năm học vừa qua của mình quả thực “dở khóc dở cười”: Mình đạt được giải thưởng Toán học và sẽ được nhà trường tuyên dương đúng hôm khai giảng. Nhưng chỉ một tuần trước ngày khai giảng thôi, cũng vì mình quá đam mê đuổi theo trái bóng tròn mà bị ngã gãy tay. Và kết quả là, chắc bạn cũng biết rồi đấy, mình lên nhận thưởng với chiếc tay bị băng bó trắng xóa trước sự ngạc nhiên của toàn trường. Dẫu ân hận vì sự ham chơi gây ra “nông nỗi” này nhưng mình vẫn thấy rất vinh dự cho những nỗ lực của bản thân.

Hay mình đại diện cả lớp tham dự cuộc thi “Rung chuông vàng” – thi đấu với các anh chị lớp trên song vẫn là đứa nhỏ tuổi nhất giành được vị trí thứ Năm. Hoặc mặc dù lớp mình luôn đá bóng tích cực nhất nhưng khi đá giải vẫn thủng tới 15 bàn và đứng bét bảng. Trong đó có một bàn thua mà mình nhớ mãi: Khi đó mình đang cố gắng hết sức truy cản đối thủ xuống biên. Khi đó, đối thủ vừa tạt bóng thì mình cũng vừa giơ chân ra cản.

Thật tai hại, bóng đã đập trúng chân mình và từ từ bay vào gol trước sự ngỡ ngãng của mọi người. Đó cũng chính là bàn thua khởi điểm cho trận thua 6-0 của lớp mình. Bạn thấy đấy, nhiều khi ông trời muốn mình phải làm những thứ bản thân mình không thích. Còn nhiều, còn nhiều kỉ niệm nữa mà nếu mình kể với bạn thì cả bức thư này không thể chứa nổi đâu.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Bạn là mùa đặc biệt nhất trong bốn mùa đấy! Ba mùa còn lại, Xuân, Thu, Đông, mình vẫn phải đến trường trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả xấu đến mức nào. Nhưng xem ra bạn chỉ có đúng một “đặc sản” thôi: Nắng vàng rực rỡ và nóng vã mồ hôi, thế mà bọn mình lại được nghỉ học cơ chứ! Cho đến giờ, mình vẫn tự hỏi tại sao bạn lại được chọn làm kì nghỉ cho học sinh, mà không phải là các bạn mùa Xuân, Thu hay Đông? Mẹ thường giải thích: Để tránh nắng nóng mà con!

Nhưng thôi, dù sao được chơi với bạn, mình cũng thấy rất thoải mái và thích thú. Bạn đem lại cho mình một mùa Hè nóng nực, nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà mình sẽ cảm ơn bạn! Thời tiết nóng nực như thế này, còn gì tuyệt vời hơn được khởi động và nhảy ùm xuống bể bơi mát rượi và bơi lội. Một hoạt động thể thao vừa giúp mình có được sức khỏe lại vừa giúp mình thư giãn tinh thần. Mà cũng có lẽ vì trời quá nắng nóng nên mình phải tập thể dục vào lúc sáng sớm. Khi trở về nhà, chờ đợi mình sẽ là bồn nước tắm mát lạnh và bữa sáng ngon lành đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Thật sảng khoái biết bao!

Bên cạnh đó, mình còn dành thời gian cho học tập nữa chứ. Khoảng thời gian nghỉ Hè chắc chắn là lúc tốt nhất để tự học rồi. Không cần phải chạy đua theo điểm số mà cũng chẳng cần quan tâm đến bài tập về nhà của các thầy cô, mình được thỏa sức học những gì theo ý muốn của mình. Hè này, mình sẽ chú tâm vào học lập trình, vừa để nâng cao trình độ, và cũng vừa tích lũy kinh nghiệm để có thể thi đấu tại các giải đấu uy tín.

Tới đây, mình sẽ tham gia cuộc thi Tin học trẻ 2023 – một cuộc thi lập trình uy tín cho các học sinh phổ thông. Mình mong sẽ vượt qua được vòng thi sơ loại của miền Bắc để có thể tiến sâu và tranh tài cùng những “cao thủ” hội tụ từ mọi nơi trên đất nước hình chữ S này. Cùng với mục tiêu của lập trình, mình cũng sẽ tranh thủ thời gian đọc trước và làm quen kiến thức của lớp 8, để có thể dễ dàng nắm bắt những gì thầy cô giảng dạy trên lớp.

Tất nhiên rồi, Hè này mình cố gắng vừa sinh hoạt vui khỏe, lại vừa tự bổ sung thêm kiến thức, nhưng trước hết mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chắc chắn mình sẽ không “dại dột” mà phiêu lưu phố phường Hà Nội vào lúc giữa trưa đâu nhé, nếu không sẽ lăn đùng ra ốm mất! Mình cũng sẽ không vận động thể thao quá sức để ngăn ngừa bị sốc nhiệt và cảm lạnh. Một khi bị ốm thì chỉ có mình bị thiệt hại thôi, phải không nào?

Quả thực, năm nào cũng vậy, bạn luôn luôn mang tới cho mình những cảm giác mới mẻ và lạ lẫm. Mong rằng chúng mình sẽ được chơi với nhau thật vui vẻ, và mình sẽ đạt được những mục tiêu mình mong muốn trong mùa Hè này. Nào, cùng nhau bắt đầu một mùa Hè năng động nào!

Mến chào bạn mùa Hè!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các lớp học tại Pháp thường rơi vào tình trạng quá tải.

Vì sao giáo viên Pháp đồng loạt bỏ nghề?

GD&TĐ - Trước tình trạng lương thấp, sĩ số lớp học đông và nhu cầu đổi mới giáo dục ngày càng tăng, giáo viên Pháp đồng loạt bỏ việc với số lượng kỷ lục.

Thời tiết hôm nay 18/9: Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay 18/9: Cả nước có mưa

GD&TĐ - Dự báo thời tiết hôm nay (18/9), Bắc Bộ mưa rào, có nơi mưa to; Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; Nam Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to.