Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, nhiều năm sau bất ngờ 30 tỷ đồng “rơi vào đầu"

Chủ nhân bất ngờ khi chiếc bình được định giá cao đến như vậy mà nhiều năm không biết. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, nhiều năm sau bất ngờ 30 tỷ đồng “rơi vào đầu"
Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 1

Tháng 5/1946, một người ở Anh mua chiếc bình gốm cao 10cm từ một cửa hàng đồ cổ với giá chưa đến 10 bảng Anh (~300.000 đồng).

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 2

Đến nay, chiếc bình đã được chế tác hơn 300 năm. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 3

Sau khi chiếc bình được mua, chủ nhân đã truyền lại cho các thành viên trong nhà. Nhưng nó chỉ được để trên giá, phủ bụi theo năm tháng.

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 4

Chiếc bình có màu xanh lá, trắng, xanh da trời tuyệt đẹp là tác phẩm điển hình cho nghệ thuật gốm Trung Quốc cách đây 3 thế kỷ.

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 5

Tuy nhiên, khi chủ nhân đang nắm giữ nhờ chuyên gia đồ cổ đến định giá rất bất ngờ với giá trị của nó. Khi đưa ra đấu giá, nó được mua với giá 820.000 bảng (~24,6 tỷ đồng) nhưng sau khi cộng các phí thì người mua phải trả 1 triệu bảng (~30 tỷ đồng).

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 6

Năm 2017, trong cuộc đấu giá do nhà đấu giá Christie tổ chức, chiếc bình cổ có từ thời nhà Minh ở Trung Quốc đã được bán với giá 27,4 triệu USD (~637,2 tỷ đồng).

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 7

Trên thân bình có hình ảnh đàn cá bơi lội trong hồ, xung quanh là các cây tảo nhiều màu. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 8

Thân bình còn có cá vàng màu sắc rực rỡ. Chiếc bình được tráng 3 lớp men. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 9

Tháng 5/2017, một cặp bình cổ đã được người mua giấu danh tính mua với giá 16,8 triệu USD (~390,6 tỷ đồng). Bình có hoa văn đẹp mắt và ấn tượng với cánh bướm bay giữa các bông hoa. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 10

Cặp bình này được chế tác từ thế kỷ 18 dưới thời vua Càn Long ở Trung Quốc, được một người nước ngoài mua năm 1930 sau đó chuyển lại cho người khác trước khi đưa ra đấu giá. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 11

Trong cuộc đấu giá diễn ra ở Paris (Pháp), một chiếc bình cổ được làm từ thế kỷ 18 ở Trung Quốc đã được bán với giá 19,11 triệu USD (~444 tỷ đồng).

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 12

Mức giá này đắt gấp 20 lần ước tính ban đầu. Chiếc bình bị bỏ quên trong hộp giày đặt ở tầng gác mái. 

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 13

Trong một lần dọn nhà, chủ nhân căn nhà tìm thấy chiếc bình và liên hệ với nhà đấu giá Sotheby"s.

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 14

Bình có thân dưới hình bầu, cao 30cm. Phần thân trang trí màu xanh lục, xanh dương, tím, vàng với hoa văn tinh tế.

Mua chiếc bình 300.000 đồng về bỏ xó, bất ngờ 30 tỷ đồng rơi vào đầu - 15

Trên thân bình còn có hình hươu, chim, cây trong rừng. 

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?