IDF không đạt mục đích sau một năm rưỡi giao tranh ở Dải Gaza
Trong suốt một năm rưỡi chiến dịch quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chỉ có 25% cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas bị phá hủy. Đây là những dữ liệu được công bố bởi ấn phẩm The New Arab.
Ấn phẩm này lưu ý rằng, các chiến binh của phong trào Palestine hiện đang ẩn náu trong các đường hầm chằng chịt dưới lòng đất, được ví như những mê cung không lối thoát, rất khó để cắt đứt chúng.
“Bất chấp 18 tháng tấn công tàn bạo của Israel, Dải Gaza vẫn có một mạng lưới đường hầm rộng lớn, nhiều đường hầm trong số đó chạy từ Ai Cập, quốc gia giáp ranh với lãnh thổ Palestine khoảng 12 km” - ấn phẩm The New Arab nêu rõ.
Tác giả của ấn phẩm này cho biết thêm rằng, số lượng các cuộc đụng độ trực diện giữa Lực lượng Phòng vệ Israel và các thành viên Hamas hiện đã giảm đáng kể vì các chiến binh của phong trào Palestine đã trú ẩn thành công trong các đường hầm dưới lòng đất.
Do đó, bất kể là đại diện Quân đội Israel tuyên bố đã giết chết hàng ngàn chiến binh Hamas, nhưng các chuyên gia tin rằng, ít nhất 80% nạn nhân là dân thường.
Theo ấn phẩm này, thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm còn sót lại, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu hiện đang được âm thầm chuyển đến lãnh thổ của vùng đất Palestine.
Ngoài ra, còn có thông tin cho biết, vũ khí và tiền mặt đang được vận chuyển qua đường hầm từ Ai Cập vào Dải Gaza.
Nếu không có hệ thống hầm ngầm này, thảm họa nhân đạo có lẽ sẽ càng trầm trọng hơn do chiến dịch quân sự của Israel gây ra.
Vào hôm 11/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã báo cáo rằng, 75% viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc không đến được Dải Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.
Xuất hiện phong trào phản chiến của binh sĩ Israel
Cuộc chiến kéo dài và những mất mát của thường dân Palestines không chỉ làm cộng đồng quốc tế rung động mà ngay cả một bộ phận dân chúng và binh sĩ Israel cũng cảm thấy nghi ngờ động cơ, mục đích của nó, dẫn tới các động thái phản đối chiến tranh đang ngày càng thêm gay gắt.
Hôm 11/4, tờ Jerusalem Post của Israel đưa tin, hơn 8.000 quân nhân nước này đã viết một lá thư chung kêu gọi chính quyền Tel Aviv thả các con tin Palestine, chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza.
Ấn phẩm Israel lưu ý rằng, tài liệu có chữ ký của cả quân nhân đang tại ngũ và sĩ quan dự bị khi được công bố đã bị coi là “một cuộc nổi loạn ở IDF”.
“Chúng tôi đồng ý với lời khẳng định nghiêm túc và đáng lo ngại rằng chiến tranh ngày nay chủ yếu phục vụ lợi ích chính trị và cá nhân hơn là lợi ích an ninh” - bài báo trích dẫn từ bức thư của quân đội.
Jerusalem Post tóm tắt nội dung bức thư nhấn mạnh rằng, việc tiếp tục hoạt động quân sự của IDF tại các vùng đất của người Palestine chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu đã đề ra, mà chỉ làm tăng thương vong cho các con tin người Palestine, cho binh sĩ và cả thường dân vô tội của Israel.
Lời kêu gọi của nhóm binh sĩ quân đội Israel giống như một quả bom phát nổ, đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bộ Quốc phòng nước này và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Người đứng đầu chính phủ Israel gọi những người ký vào tài liệu này là “nhóm thiểu số” và cáo buộc họ từ chối thực hiện nhiệm vụ quân sự, về cơ bản là hành động đào ngũ, việc công bố nội dung bức thư này là hành động “phá hoại xã hội Israel từ bên trong”.
Theo đại diện của quân đội Israel, lệnh sa thải những quân nhân này khỏi quân đội đã được Bộ trưởng Quốc phòng nước này ký và Thủ tướng Netanyahu hoàn toàn ủng hộ quyết định này.