Một mùa Hiến chương đặc biệt trong khu cách ly

GD&TĐ - "Chúng tôi đã chào đón ngày 20/11 đặc biệt ngay tại khu cách ly trong ngôi trường của mình” - Tiến sĩ Nguyễn Gia Việt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein tâm sự.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein.
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein.

Đồng lòng vượt qua

Trong hơn 20 năm làm nghề giáo, đây là lần đầu tiên TS Nguyễn Gia Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein (TP Hà Tĩnh) tổ chức lễ 20/11 trong chính khu cách ly.

Giáo viên không comple, không áo dài, thay vào đó là trang phục bảo hộ, ngồi giãn cách, nghe những lời chúc mừng, tri ân từ thầy hiệu trưởng. Trong bầu không khí ấy, nhiều giáo viên tại trường cảm động, bật khóc. Thay cho những lời chúc tụng là sự động viên “Hãy cố lên”, “Nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn”, “Tuyệt đối không được nhụt ý chí”, “Kiên cường, mạnh mẽ”, “Tất cả sẽ trở lại trạng thái bình thường”…

Thầy Việt kể lại, vào ngày 5/11 khi phát hiện giáo viên trong trường nhiễm Covid-19, trường phối hợp với ngành chức năng rà soát, có 70 giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng vào khu cách ly để chăm sóc con. “Khi mà cả trường đang vô cùng hoang mang, lo lắng, ngoài những giáo viên F1 thì đã có nhiều giáo viên xung phong tình nguyện ở lại khu cách ly để chăm sóc học sinh vì các em còn nhỏ, chưa tự lo được cho bản thân” – thầy Việt chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Gia Việt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.
Tiến sĩ Nguyễn Gia Việt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Thầy Việt cũng tâm sự rằng: “Trường có nhiều giáo viên hoàn cảnh éo le. Có cô giáo con mới 7 tháng, 10 tháng tuổi, mẹ ở khu cách ly phải vắt sữa đổ đi, con ở nhà khóc đòi mẹ. Cũng có người phải nuôi bố ốm liệt giường nhưng đành chịu hay có cô chỉ 2 tuần nữa đến ngày sinh em bé cũng phải ở lại trường. Vượt qua nỗi lo lắng về dịch bệnh, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường đều đồng lòng cố gắng vượt qua đại dịch”.

Với vai trò hiệu trưởng, thầy Việt không khỏi cảm thấy lo lắng, áp lực khi liên tiếp nhận các ca bệnh xuất hiện trong trường. Ban giám hiệu có 4 người, cần 1 người ở ngoài để chạy việc, còn lại 3 người đều ở lại khu cách ly cùng thầy cô, học sinh để hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi xét nghiệm, lần lượt có 4 học sinh và 1 giáo viên mắc Covid-19 được chuyển đi điều trị, số còn lại đều có kết quả âm tính. Qua những hoang mang, bối rối ban đầu, thầy trò đã tổ chức dạy học trong khu cách ly để học sinh vào nề nếp và đỡ nhàm chán.

Những bó hoa tươi thắm của lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein gửi tặng các thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương.
Những bó hoa tươi thắm của lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein gửi tặng các thầy cô giáo nhân ngày Hiến chương.

Cô Ngọc Ánh, giáo viên Trường Albert Einstein cũng tâm sự, bản thân cô là giáo viên trẻ, nên khi Ban giám hiệu nhà trường đề xuất, cô đã xung phong ở lại trường để phục vụ đồng nghiệp, học sinh của mình. “Tôi luôn tự nhủ khó khăn cho ta kinh nghiệm, nghịch cảnh cho ta môi trường để rèn luyện bản lĩnh. Người có ý chí luôn dám đương đầu với mọi thử thách, thế nhưng trong lòng người giáo viên như tôi lại vô cùng lo lắng, áp lực. Những ngày sau đó, chúng tôi thay nhau quan tâm, lo lắng cho học sinh, cán bộ giáo viên trong khu cách ly cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”, cô Ngọc Ánh cho hay.

Cô Thu Trang, giáo viên tiếng Anh của Nhà trường cũng chia sẻ: “Những ngày qua là cơ hội để các thầy, cô giáo hiểu về nhau hơn, cùng nhau vượt qua những khó khăn, dù có những giây phút tưởng như nghẹt thở, nghẹn ngào, rất nhiều nước mắt, sự lo sợ nhưng mỗi người đều có sự vững tin và tình yêu thương đối với các em học sinh.

Đã có nhiều thầy, cô giáo phải gác lại bề bộn công việc của gia đình để tập trung sức lực, tinh thần cùng nhà trường vượt qua khó khăn. Những tấm gương đó khiến chúng ta thêm tự hào về nghề nhà giáo, nghề mà mọi việc làm, lời nói, mọi cử chỉ, mọi hành động đều vì con trẻ, vì tình yêu”.

Lễ kỷ niệm đáng nhớ

“Vẫn biết, dịch bệnh không chừa một ai nhưng khi hay tin giáo viên nhiễm bệnh, tôi bật khóc vì quá lo lắng và áp lực. 20/11 năm nay trở nên đặc biệt, đáng nhớ vì thầy trò cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”, cô Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tâm sự.

Đến giờ phút này, gần 2 tuần kể từ khi trường nhận được thông tin một giáo viên có kết quả mắc Covid-19, tôi vẫn chưa hết hồi hộp, tim đập nhanh vì quá áp lực. Khi đó, tôi bật khóc vì trường có đến hơn 1.800 học sinh. Nếu các em cũng nhiễm bệnh, sẽ ra sao. Đầu óc tôi quay cuồng nhưng cũng phải trấn an để tổ chức họp ngay ban giám hiệu để triển khai các bước tiếp theo, cô Thủy kể lại.

Các đoàn tình nguyện tại Trường THPT Kỳ Anh.
Các đoàn tình nguyện tại Trường THPT Kỳ Anh.

Khi phát hiện có thêm 3 giáo viên mắc Covid-19, học sinh, giáo viên của trường hoảng sợ vì giáo viên thể dục dạy rất nhiều lớp. Thậm chí, khi hay tin, một vài phụ huynh đã đến trường "bắt đền" thầy cô vì chính giáo viên đã “đưa” dịch về trường khiến con họ có nguy cơ mắc bệnh. Khi được giải thích, động viên, phụ huynh dần hiểu ra và chấp nhận cùng nhà trường xét nghiệm Covid-19 cho học sinh.

“Điều may mắn nhất là hơn 1.800 học sinh nhưng không có em nào nhiễm bệnh. Có lẽ, có được may mắn này là do trước đó, trường tuân thủ quy tắc 5K, nhất là giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang trong quá trình dạy học”, cô Thủy nói.

Trắng đêm rà soát, nhà trường trở thành khu cách ly F1 của 15 giáo viên; 24 học sinh được cách ly tại dãy nhà trọ gần trường. Qua tuần đầu tiên, giáo viên trong khu cách ly phân công nhau dọn vệ sinh trường học, cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc vườn hoa và bắt đầu dạy học trực tuyến. Đến nay, học sinh thích ứng nhanh khi chuyển sang học trực tuyến, giáo viên là F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Những bữa cơm ấm tình người dân gửi đến giáo viên, học sinh đang cách ly tại Trường THPT Kỳ Anh.
Những bữa cơm ấm tình người dân gửi đến giáo viên, học sinh đang cách ly tại Trường THPT Kỳ Anh.

“Ngày Nhà giáo năm nay rất đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, trường sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến để học sinh gửi lời chúc mừng tới những người thầy, người cô dìu dắt nhiều năm”, cô Thủy nói.

Trong giai đoạn khó khăn đó, thầy cô nhận được những lời yêu thương, những hi vọng về ngày trở lại trường. Đó chính là lời tri ân sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất với những người mang sứ mệnh “trồng người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.