Nhiều năm trước, sau khi mất cả gia đình, một bác sĩ người Trung Quốc đã tự xây lăng mộ ở vùng núi tỉnh Hunan và sống luôn ở đó, chờ đến ngày được nghỉ ngơi vĩnh cửu.
Người đàn ông 92 tuổi Liang Fusheng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cả vợ và con ông đều mất vì bệnh tật. Không còn ai để chăm sóc khi tuổi già và không muốn trở thành gánh nặng cho dân làng - những người ông đã dành cả đời để chăm sóc sức khỏe, Fusheng bắt đầu xây dựng lăng mộ của mình vào những năm 1990.
Ông trả tiền cho dân làng để họ mang vật liệu xây dựng lên địa hình đầy đá dẫn tới một vách đá dốc dựng đứng nhìn xuống thung lũng sâu mà ông gọi là nhà, và dành 14 năm cùng 260.000 nhân dân tệ (38.000 USD) để xây nơi an nghỉ vĩnh cửu cho mình. Fusheng không chờ đến cuối đời mới vào lăng mộ, với ông nơi đó là nhà, hàng đêm Fusheng nằm ngủ trong lăng mộ đóng kín. Ông không muốn ai phải lo lắng về việc chôn cất mình. Lăng mộ của Fusheng được bao quanh bởi dây thép gai và được lắp 5 ổ khóa an ninh lúc nào cũng khóa chặt.
Biết đến câu chuyện đau lòng của Fusheng, các phóng viên Trung Quốc đã tới thăm lăng mộ tách biệt của ông và hiểu được rằng vị bác sĩ lớn tuổi kiên quyết muốn được để lại một mình an nghỉ tại nơi ông đã chọn. Để đạt được mục đích đó, ông cho biết đã giăng nhiều loại bẫy và thực hiện các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn mọi người, và thậm chí đặt một biển báo cảnh báo ở lối vào lăng mộ, yêu cầu dân làng vui lòng không vào, vì sự an toàn của chính họ.
Dù vị bác sĩ 92 tuổi vẫn giúp đỡ dân làng mỗi khi họ cần ông khám bệnh, viết đơn thuốc, nhưng ông đã nói lời từ biệt dân làng vào năm trước, khi tổ chức tiệc mời mọi người ăn uống, như thể ông đã qua đời.
GD&TĐ - Rolf Buchholz, 62 tuổi, đã chia sẻ một bức ảnh cho thấy ông ta trông như thế nào cách đây 20 năm trước khi bắt đầu thực hiện những biến thể cực kỳ nghiêm trọng trên cơ thể.
GD&TĐ - Theo đài BBC, những người thợ đào vàng ở Yukon - lãnh nguyên băng giá Tây Bắc Canada - đã khai quật được một xác ướp voi ma mút lông xoắn con hoàn toàn nguyên vẹn.
GD&TĐ - Một thanh niên người Đức đã bị kết tội tạo ra một trung tâm sàng lọc Covid-19 giả và bỏ túi bất hợp pháp 5,7 triệu euro (6 triệu đô la) tiền thanh toán của nhà nước.
GD&TĐ - Những ngày qua, thông tin về vụ trốn tù “Gordito lindo” ở Paraguay gây xôn xao dư luận của đất nước này. Theo đó, một tù nhân đã tìm cách thoát ra khỏi nhà tù bằng cách ăn mặc như một phụ nữ.
GD&TĐ - Một nhóm các nhà khoa học gần đây đã công bố rằng có một đồng cỏ biển khổng lồ có diện tích gấp 3 lần diện tích Manhattan, khiến nó trở thành loài thực vật lớn nhất thế giới.
GD&TĐ - Một người đàn ông Đức 22 tuổi mắc một dạng rối loạn nhân cách phân ly (DID) hiếm gặp đã không thể có một cuộc sống bình thường, bởi vì mỗi người trong số 10 tính cách của anh ta quá khác nhau.
GD&TĐ - Một số nhà khoa học tin rằng một cây bách cổ thụ ở Patagonian có thể hơn 5.000 năm tuổi, điều này sẽ khiến nó trở thành cây sống lâu đời nhất trên thế giới.
GD&TĐ - Medico Life Partner, một trang web hẹn hò của Ấn Độ chỉ dành cho bác sĩ, gần đây đã gây ra tranh cãi bởi nhiều người cho rằng cổ vũ chủ nghĩa giai cấp.
GD&TĐ - Thế giới của chúng ta luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, một số được phát hiện một cách tình cờ, tạo ra tranh luận trong cộng đồng và gây bối rối cho các nhà khoa học.
GD&TĐ - Một người hâm mộ ở Philippines đã tự nhận mình là fan ruột của Naruto, anh thậm chí còn đặt tên con theo tên nhân vật chính trong cuốn truyện tranh nổi tiếng này.
GD&TĐ - Một người đàn ông Nhật Bản luôn muốn sống như một con vật đã thực hiện ước mơ của mình nhờ bộ trang phục dành cho chó được sản xuất bởi một công ty chuyên về hiệu ứng và tạo mẫu đặc biệt.
GD&TĐ - Vì muốn giữ bí mật chuyện tình của mình, người đàn ông này đã cắt điện 2-3 giờ mỗi tối vào những ngày đi gặp người yêu để không ai nhìn thấy họ.
GD&TĐ - Công ty kính mắt thông minh của Nhật Bản có tên Vixion đã nghiên cứu ra một cặp kính sáng tạo có thể điều chỉnh tiêu điểm của thấu kính, do đó giúp người đeo khắc phục được cả tật cận thị và viễn thị.
GD&TĐ - Một bà mẹ một con yêu thích hình xăm đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng vì đã che gần kín cơ thể cậu con trai một tuổi của mình bằng những hình xăm tạm thời siêu thực.
GD&TĐ - Sau khi người chồng qua đời vì cơn đau tim, một phụ nữ Ấn Độ đã dành 36 năm đóng giả làm đàn ông để có thể một mình nuôi con gái trong một xã hội gia trưởng.