Trước Aliya, cha mẹ cô bé là Shabnam Parveen và Mohammad Saleem sinh hạ một đứa con trai, nay đã 5 tuổi, với trọng lượng cơ thể bình thường. Theo cặp vợ chồng, con gái họ ăn nhiều gấp 3 lần một đứa trẻ bằng tuổi, khiến họ vô cùng vất vả để kiếm tiền nuôi cô bé. Được biết người cha kiếm khoảng 3 USD mỗi ngày, với công việc của một thợ may.
"Chúng tôi tiêu sạch tiền chỉ để nuôi ăn Aliya" - mẹ cô bé nói - "Nếu không được cho ăn, con bé sẽ khóc không ngừng và rất cáu kỉnh."
Bác sĩ Bhavya Kumar đã kiểm tra sức khỏe Saleem và tin rằng cô bé này mắc Hội chứng Prader-Willi, vốn khiến bệnh nhân gặp vấn đề khó học tập, tăng trưởng bất thường, ngoài việc ăn uống quá độ.
“Có khả năng đã xuất hiện tình trạng mất cân bằng hormone và một số căn bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa. Ngoài ra cũng có thể đã xuất hiện một số bệnh do gene di truyền" - bác sĩ Kumar nói với trang Barcroft Media - "Vì thế, tôi rất nghi ngờ đây có thể là một dạng bệnh rối loạn di truyền, nhiều khả năng là tình trạng rối loạn rất hiếm gặp, có tên Hội chứng Prader-Willi."
Theo Barcroft Media, ngoài việc nuôi ăn Aliya, cha mẹ đẻ còn tốn rất nhiều tiền mua các bộ quần áo trẻ em , vốn không dùng được lâu vì tốc độ tăng trưởng rất "khủng" của cô bé.
"Nhu cầu ăn lớn khiến con tôi tăng trọng mạnh và vì thế, chúng tôi lại phải mua các bộ quần áo mới sau mỗi 2 tuần. Điều này đã gây thêm gánh nặng cho ngân quỹ vốn đã hạn hẹp của chúng tôi" - người mẹ rầu rĩ chia sẻ.