Moscow tuyên bố Mỹ đứng sau vụ mưu sát nhà hoạt động Prilepin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tấn công nhà văn - nhà hoạt động chính trị Zakhar Prilepin.

Hiện trường chiếc xe phát nổ của nhà văn Zakhar Prilepin ở vùng Nizhny Novgorod, Nga, ngày 6/5. (Ảnh: AP/ Ủy ban Điều tra Nga)
Hiện trường chiếc xe phát nổ của nhà văn Zakhar Prilepin ở vùng Nizhny Novgorod, Nga, ngày 6/5. (Ảnh: AP/ Ủy ban Điều tra Nga)

Prilepin là một nhà báo và tiểu thuyết gia từng chiến đấu ở Ukraine trong một đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga đầu năm nay. Ông bị thương nặng khi một quả bom bên đường phát nổ trong lúc lái xe qua Vùng Nizhny Novgorod của Nga trước đó ngày 6/5. Trợ lý của Prilepin, người ngồi sau tay lái, đã thiệt mạng.

Một nghi phạm bị bắt gần hiện trường vụ nổ nói với các nhà điều tra Nga rằng năm 2019, anh ta đã được một cơ quan tình báo Ukraine tuyển dụng.

Nghi phạm cũng thừa nhận đã gài 2 quả mìn chống tăng bên đường và cho nổ chúng từ xa khi xe của Prilepin đi qua.

“Cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Prilepin là một minh chứng khác cho cách tiếp cận có hệ thống của (Kiev) nhằm loại bỏ các đối thủ về ý thức hệ” – Bộ Ngoại giao này cho biết trong một tuyên bố.

“Trách nhiệm đối với hành động khủng bố này và các hành động khủng bố khác thuộc về chính quyền Ukraine cùng với những người bảo trợ phương Tây của họ, chủ yếu là Mỹ.

Thông qua những nỗ lực của họ mà dự án chống Nga kết hợp với chủ nghĩa phát xít mới đã được nuôi dưỡng cẩn thận ở Ukraine kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2/2014” - tuyên bố viết.

Sau đó, Bộ trên còn mô tả cách đối thù của nhà nước Ukraine được thêm vào cơ sở dữ liệu 'Mirotvorets' (Người tạo hòa bình), với các chi tiết cá nhân của họ được liệt kê bên cạnh mô tả về "tội ác" của họ đối với Ukraine. 'Danh sách tiêu diệt' này được cho là do các cơ quan an ninh Ukraine duy trì, bao gồm các nhà báo và chính trị gia phương Tây đã lên tiếng ủng hộ Nga hoặc lên án Ukraine và chính phủ nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, danh sách này được “những kẻ giết thuê sử dụng” để nhắm vào đối thủ của Kiev. Nga đã nhiều lần kêu gọi những người ủng hộ phương Tây của Ukraine loại bỏ danh sách này, nhưng cho đến nay họ vẫn từ chối thực hiện.

Nga cho rằng, với tư cách là người hỗ trợ tài chính và cung cấp thông tin tình báo lớn nhất cho Ukraine, Mỹ phải chịu trách nhiệm cuối cùng không chỉ về vụ tấn công Prilepin mà còn về vụ sát hại nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc Darya Dugina và blogger quân sự Vladlen Tatarsky, cũng như vụ ám sát người sáng lập Tsargrad TV Konstantin Malofeyev.

Moscow cũng đã đổ lỗi cho Washington về một cuộc tấn công bằng UAV gần đây vào Điện Kremlin, mặc dù không thành công.

“Chúng tôi biết rõ rằng các quyết định thực hiện các hành động khủng bố như vậy không được đưa ra ở Kiev, mà ở Washington” - phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm mùng 4/5.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ