Moscow phản ứng trước cáo buộc đánh bom vào bệnh viện phụ sản ở Ukraine

GD&TĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bác bỏ tuyên bố của Ukraine rằng quân đội Nga đã nã pháo vào một bệnh viện phụ sản đang hoạt động ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (10/3), ông Lavrov cho rằng tòa nhà bệnh viện đã được sử dụng làm căn cứ của Tiểu đoàn Azov cực hữu của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Ông Lavrov cho biết thêm, bệnh viện trên đã nhiều ngày nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm bán quân sự Ukraine. Moscow đã trình bằng chứng về việc này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vài ngày trước.

“Tiểu đoàn Azov và những người cấp tiến khác đã đuổi tất cả phụ nữ mang bầu, y tá và các nhân viên khác. Đó là cơ sở của những người cực đoan Azov” – ông nói sau khi gặp người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba tại Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov nói thêm rằng các báo cáo từ Ukraine mâu thuẫn với điều trên, rõ ràng là nhằm “thao túng dư luận toàn cầu” về những gì đang xảy ra ở nước này. Ông cũng lên án truyền thông phương Tây vì đã tham gia vào nỗ lực tuyên truyền.

“Tôi đã xem các báo… thực sự rất xúc động. Thật không may, mặt khác của tình hình có thể giúp người ta đưa ra ý kiến khách quan lại không được nêu ra..” – ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga đã bình luận về những tuyên bố của quân đội Ukraine rằng quân đội Nga đã cố gắng tấn công một cơ sở y tế ở thành phố Mariupol hôm thứ 4. Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng một cuộc không kích của Nga đã làm ít nhất 17 người bị thương nhưng không không ai thiệt mạng.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy một tòa nhà bị hư hại nặng nề với các thiết bị y tế hỏng nằm rải rác bên trong và quân đội Ukraine đang giúp đỡ các phụ nữ. Một số người trong số họ bế trẻ sơ sinh trên tay, những người này được ngụ ý là đã sống sót sau một vụ tấn công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2 - 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đưa văn hóa ra thị trường

GD&TĐ - Không chỉ là không gian tái hiện Tết truyền thống, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn được xem như một thử nghiệm quan trọng trong việc đưa sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa tiếp cận thị trường.