‘Messi Thái Lan’ nhận lương khủng ở đội bóng Nhật Bản

GD&TĐ - Chanathip nhận mức lương ‘không tưởng’ đối với một cầu thủ Đông Nam Á khi đầu quân cho Kawasaki Frontale tại J-League 1 mùa bóng 2022.

Chanathip có mức lương hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.
Chanathip có mức lương hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Không chỉ bỏ ra tới 3,5 triệu euro để chiêu mộ Chanathip từ Consadole Sapporo mà Kawasaki Frontale còn đang trả cho tiền vệ người Thái Lan mức lương cứng khổng lồ.

Theo trang Soccer Money (Nhật Bản), tiền vệ có biệt danh ‘Messi Thái’ đang nhận mức lương 70 triệu yên mỗi năm (gần 14 tỷ đồng) tại Kawasaki Frontale. Mức lương này cao thứ tư tại nhà đương kim J-League 1 khi chỉ xếp sau Leandro Damiao, Shintaro Kurumaya và Ryota Oshima.

Đây cũng là mức lương ‘không tưởng’ đối với một cầu thủ Đông Nam Á. Ở câu lạc bộ cũ Consadole Sapporo trước đó thủ quân tuyển Thái Lan nhận khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm.

“Mức lương 70 triệu yên/năm chỉ là lương cứng”, trang Soccer Money nhấn mạnh: “Chanathip còn có những khoản thu nhập khác nữa như bản quyền hình ảnh, quảng cáo, tiền thưởng thành tích ...”.

Tiền vệ sinh năm 1993 gia nhập đội bóng hàng đầu Nhật Bản sau màn trình diễn chói sáng tại AFF Cup 2021 trên đất Singapore.

Tuy nhiên, ngôi sao 28 tuổi khởi đầu không thực sự như ý Kawasaki Frontale. Trong ba trận đấu mà anh ra sân, đội bóng Nhật Bản thua tới hai trận. Mới nhất, họ vừa thất bại 2-4 trước Yokohama F.Marinos ở vòng 2 giải J-League 1.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và tôi cảm thấy tiếc khi kết quả không như mong muốn”, Chanathip phát biểu: “Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi với đội. Tôi vẫn cần cố gắng và cải thiện bản thân nhiều hơn nữa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.