Messi tậu “siêu căn hộ” ở Miami, Mỹ

GD&TĐ - Lionel Messi vừa mua một “siêu căn hộ” với đầy đủ tiện nghi toạ lạc ngay cạnh bãi biển Sunny Isles Beach, gần trung tâm thành phố Miami (Mỹ).

"Siêu căn hộ" của Messi ở Miami (Mỹ)
"Siêu căn hộ" của Messi ở Miami (Mỹ)

Tập đoàn kinh doanh bất động sản Real Deal cho biết, “siêu căn hộ” của Messi trị giá 7,3 triệu euro, có diện tích không gian trong nhà 511m2 , không gian sân thượng 195m2 và có thể ngắm nhìn “4 phương 8 hướng”.  

"Siêu căn hộ" của Messi có thể nhìn ra "4 phương 8 hướng".
"Siêu căn hộ" của Messi có thể nhìn ra "4 phương 8 hướng".

Căn hộ gồm 4 phòng ngủ, 4 nhà tắm, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, khu vui chơi cho trẻ em, bếp ăn, bầy bar, hầm rượu có thể chứa 1.000 chai rượu vang.

Messi chủ nhân mới của "siêu căn hộ" tại Miami.
Messi chủ nhân mới của "siêu căn hộ" tại Miami.

Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng thủ quân của Barcelona đã lên kế hoạch cho ngày “tháo chạy khỏi châu Âu” để tới Mỹ… “dưỡng già”.

Meessi trong tương lai có thể đưa vợ con sang sống tại Mỹ.
Meessi trong tương lai có thể đưa vợ con sang sống tại Mỹ.

Hợp đồng hiện tại của siêu sao 33 tuổi với đội chủ sân Nou Camp chỉ còn tới tháng 6 nhưng giữa đôi bên vẫn chưa ngồi lại với nhau để bàn chuyện tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.