Mẹ Việt sống ở Nhật trải lòng cách dạy con tiếng Việt

GD&TĐ-Con lên 4 tuổi mình bắt đầu dạy con tiếng mẹ đẻ. Mỗi ngày mình chỉ dạy 15-30 phút tuỳ theo cảm xúc của hai mẹ con. Nhờ vậy mà giờ con nói được tiếng Việt, đọc các bài tập đọc trong sách tiếng Việt lớp 1 thành thạo.

Chị Phan Thị Phương Thúy (ở Suzaka - tỉnh Nagano - Nhật Bản) cùng con trai trong ngày đầu đi học lớp 1. Ảnh PT.
Chị Phan Thị Phương Thúy (ở Suzaka - tỉnh Nagano - Nhật Bản) cùng con trai trong ngày đầu đi học lớp 1. Ảnh PT.

Chị Phan Thị Phương Thúy (ở Suzaka - tỉnh Nagano - Nhật Bản) cùng chồng và con trai sang Nhật Bản sinh sống nay đã được hơn 5 năm. Lúc đi, con trai chị mới 2 tuổi, sau khi sang Nhật được 2 tháng chị và chồng quyết định cho con đi nhà trẻ.

Chị Thúy chia sẻ:

Giai đoạn này tuổi con không biết tiếng Nhật, khi đến nhà trẻ con chỉ chơi và làm theo các bạn, do là bé trai nên con mình thích nghi với môi trường mới khá nhanh. Đặc biệt, những ngày đầu con đi học không khóc lần nào khiến vợ chồng khá bất ngờ.

Con trai chị Thúy (bên phải) cùng các ban tham gia lễ giáng sinh. Ảnh PT.
Con trai chị Thúy (bên phải) cùng các ban tham gia lễ giáng sinh. Ảnh PT.

Ở trường các cô dạy cho con tính tự lập, do đó con chủ động trong mọi việc. Từ lúc 2, 3 tuổi con đã tự mặc quần áo, chuẩn bị đồ đi học, đánh răng, rửa mặt, dọn đồ chơi… Từ 3 - 5 tuổi con quen dần với tiếng Nhật, cách thức sinh hoạt ở trường mầm non nên hầu như mình không có gì phải bận tâm lắm.

Trước đó, trong thời gian sắp chuyển đến một đất nước mới sinh sống, mình đã tham khảo sách, báo về cách nuôi dạy con kiểu Nhật để sau khi sang đây áp dụng sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tình trạng con mình.

Quan điểm của mình trong việc dạy con là con phát triển tự nhiên, bố mẹ chỉ hỗ trợ, định hướng. Ngoài những ngày đi học ở trường mình còn cho con có nhiều không gian để vận động ngoài trời, tham gia câu lạc bộ thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ, giúp con năng động hơn.

Hiện con mình đã học lớp 1, trước khi con vào lớp 1 mình không bắt học tiếng Nhật. Ảnh PT.
Hiện con mình đã học lớp 1, trước khi con vào lớp 1 mình không bắt học tiếng Nhật. Ảnh PT.

Hiện con mình đã học lớp 1, trước khi con vào lớp 1 mình không bắt học tiếng Nhật. Mình chỉ  cho con làm quen với chữ số và phép tính cộng, trừ đơn giản, chủ yếu tạo cho con niềm hứng thú khi chuẩn bị chuyển sang cấp học mới, ngôi trường mới với nhiều điều thú vị đang chờ.

Từ ngày đầu sang Nhật mình luôn tâm niệm không biết sống ở đây bao lâu nhưng tiếng mẹ đẻ phải cố giữ cho con, do vậy khi về đến nhà mình có nguyên tắc là dùng tiếng Việt 100% để giao tiếp cùng con.

Thêm vào đó, khi con lên 4 tuổi mình bắt đầu dùng sách Tiếng Việt ở Việt Nam để dạy tiếng mẹ đẻ cho con. Mỗi ngày mình chỉ dạy 15-30 phút tuỳ theo cảm xúc của cả 2 mẹ hôm đó.

Nhờ vậy mà hiện nay con nói được tiếng Việt, các bài tập đọc trong sách tiếng Việt lớp 1 con đều đọc khá trôi chảy. Hiện mình con đang học sách lớp 2, đồng thời kèm con luyện viết chữ theo mẫu.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ