Máy bay thả bom B-52 của Mỹ xuất hiện trên biển Đông

GD&TĐ - Những chiếc máy bay thả bom B-52 của Mỹ đã bay trên biển Đông gần Nhật Bản đầu tháng 8 – theo một tuyên bố quân sự mới đây của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ. Đây được xem là một phần của nhiệm vụ huấn luyện chung với Hải quân Mỹ.  

Máy bay thả bom B-52 của Mỹ
Máy bay thả bom B-52 của Mỹ

Hai chiếc máy bay ném bom B-52 của Không lực và hai chiếc P-8 Poseidon của Hải quân đã tiến hành các chuyến bay trên khu vực trên để cải thiện “lực lượng liên kết chung” – Không lực Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết hôm 3/8. Những chuyến bay trên diễn ra ngày 1/8.

Theo tuyên bố trên, kể từ 2004, Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM) đã tiến hành chương trình “Hiện diện liên tục của máy bay thả bom” (CBP).

USINDOPACOM cho rằng các cuộc tập trận được tiến hành bên trong không phận hợp pháp theo luật quốc tế.

Các chuyến bay trên đã được tiến hành trong hơn một ngày.

Theo thông tin của chính phủ Mỹ, máy bay B-52 cất cánh từ Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana và bay tới biển Đông. Sau khi tiến hành nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, những chiếc máy bay này sẽ hạ cánh ở căn cứ không quân Andersen ở Guam – một lãnh thổ của Mỹ ở Micronesia.

Hồi tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Hungying nói: “Trung Quốc sẽ không sợ bất kỳ tàu hay máy bay hải quân nào và chúng tôi thậm chí còn kiên quyết hơn nữa khi thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền và sự ổn định của đất nước, bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Đông”.

Trong khi đó, Mỹ liên tục chỉ trích Bắc Kinh vì đã quân sự hóa các khu vực tranh chấp tại Biển Đông bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các hòn đảo mà một số nước khác tuyên bố chủ quyền.
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...