Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nhóm đối tượng ra tay giết người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh trong lúc ăn nhậu, một nhóm đối tượng đã dùng dao tấn công khiến 1 người bị thương tích nặng sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 17/7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Xuân Lộc khiến 1 nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào lúc 21h40’ ngày 15/7, hai anh em anh Võ Văn Thân (SN 1994) và Võ Văn Thương (SN 1996, cùng trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ăn nhậu cùng một nhóm người gồm Nguyễn Trần Đăng Kha (SN 2000, trú tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ); Huỳnh Văn Nhẫn (SN 2004), Nguyễn Văn Phong (SN 2003, cùng trú tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc); Lê Minh Thuận (SN 2002), Trần Xuân Lộc (SN 2004), Đoàn Văn Vũ (SN 2006), Nguyễn Thanh Tú (SN 2004, cùng trú tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) tại xã Xuân Trường (huyện Xuân Lộc).

Đến khoảng 22h cùng ngày, giữa anh em anh Thân và nhóm người trên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, Huỳnh Văn Nhẫn và Nguyễn Văn Phòng đã dùng dao tấn công anh Võ Văn Thương và đuổi đánh anh Võ Văn Thân. Sau khi gây án, nhóm này tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Thương và anh Thân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thương đã tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin về vụ án, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy bắt các đối tượng gây án. Đến 6h30' ngày 16/7, cơ quan công an đã bắt được Huỳnh Văn Nhẫn khi đối tượng này đang trốn tại xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Văn Phong tại xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ).

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng liên quan khác gồm: Nguyễn Trần Đăng Kha, Lê Minh Thuận, Trần Xuân Lộc, Đoàn Văn Vũ và Nguyễn Thanh Tú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.