Mâu thuẫn tình ái, một phụ nữ ở Đắk Nông hất xăng đốt bạn trai

GD&TĐ - Do ghen tuông, một phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông đã dùng xăng đốt người tình bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Do mâu thuẫn tình ái, chị Mai đã dùng xăng đốt ông B. bị thương phải nhập viện (ảnh minh họa).
Do mâu thuẫn tình ái, chị Mai đã dùng xăng đốt ông B. bị thương phải nhập viện (ảnh minh họa).

Chiều 19/10, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với bà Ngô Thị Mai (SN 1978, trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015.

Theo điều tra, bà Mai quen biết và có quan hệ yêu đương nam nữ với ông N.V.B (SN 1983, trú tại huyện Đắk R’lấp) từ năm 2020 cho đến nay.

Do mâu thuẫn tình ái, chị Mai đã dùng xăng đốt ông B. bị thương phải nhập viện (ảnh minh họa).
Do mâu thuẫn tình ái, chị Mai đã dùng xăng đốt ông B. bị thương phải nhập viện (ảnh minh họa).

Đến khoảng tháng 9/2021, ông B. nghi ngờ bà Mai có quan hệ yêu đương nam nữ với người đàn ông khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 13h ngày 3/10, ông B. nhắn tin chửi bà Mai. Một lúc sau, bà Mai đi ra mở cửa phía sau nhà thì thấy ông B. đang đứng một mình. Lúc này, bà Mai nảy sinh ý định dùng xăng hù dọa ông B.

Bà Mai lấy 1 áo vải màu trắng trong phòng ngủ, 1 ca nhựa và bật lửa đi đến chỗ dựng xe máy.

Tại đây, bà Mai mở nắp bình xăng của xe máy rồi dùng áo vải đưa vào trong bình xăng xe máy nhúng thấm ướt xăng, rồi lấy ra vắt xăng vào ca nhựa.

Sau đó, bà Mai cầm theo ca nhựa chứa xăng, bật lửa và áo vải màu trắng có bám dính xăng đi đến vị trí ông B. đang đứng (cách nhà bà Mai khoảng 7,5m) thì bà Mai hất xăng vào người nhưng không thấy ông B. bỏ chạy.

Thấy vậy, bà Mai dùng bật lửa đốt áo vải trắng ném xuống nền xi măng thì lửa bùng cháy lên người ông B. Sau đó, ông B. được mọi người dập lửa và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.